Điều đó không chỉ thể hiện sự quan tâm đến một trận bóng đá. Qua trái bóng tròn, các nhà ngoại giao đã tìm thấy một cách gần gũi để chia sẻ niềm vui với người dân Việt Nam.

Bóng đá từ lâu không chỉ là câu chuyện của sân cỏ. Ở Việt Nam, mỗi chiến thắng của đội tuyển quốc gia thường tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt khi hàng triệu người cùng hòa chung một cảm xúc. Những con phố rực cờ, tiếng hò reo kéo dài đến đêm và hình ảnh người hâm mộ thuộc mọi lứa tuổi cùng xuống đường ăn mừng đã trở thành một phần quen thuộc của những ngày bóng đá Việt Nam tạo nên kì tích.
Sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trong trận chung kết ASEAN Cup, không khí ấy một lần nữa lan rộng. Đáng chú ý, niềm vui không chỉ được chia sẻ giữa những người hâm mộ Việt Nam mà còn nhận được lời chúc mừng từ nhiều cơ quan đại diện ngoại giao.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đăng video chúc mừng bằng tiếng Việt ngay trên sân. Trang Facebook của Đại sứ quán Nhật Bản cũng gửi lời chúc mừng đến đội tuyển và người hâm mộ Việt Nam.
Đại sứ quán Nga, Mỹ, Trung Quốc cùng nhiều cơ quan đại diện nước ngoài khác cũng nhanh chóng đăng tải những thông điệp chúc mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam ngay sau trận đấu.
Những lời chúc ấy cho thấy bóng đá có một sức mạnh đặc biệt trong ngoại giao nhân dân. Không cần những thông điệp quá trang trọng hay những cuộc gặp chính thức, chỉ một lời chúc bằng tiếng Việt, một lá cờ Việt Nam hay hình ảnh ăn mừng bóng đá cũng đủ tạo nên sự gần gũi.


Bởi với người Việt, bóng đá là một trong những chủ đề dễ dàng tạo ra sự đồng cảm nhất. Khi đội tuyển giành chiến thắng, cảm xúc ấy gần như không có khoảng cách về tuổi tác, nghề nghiệp hay vị trí xã hội. Và với những người bạn quốc tế đang sống, làm việc tại Việt Nam, hòa vào niềm vui bóng đá cũng là một cách tự nhiên để hiểu hơn về đất nước và con người nơi mình đang công tác.
Đặc biệt, Đại sứ quán Pháp đã chia sẻ lời chúc mừng vào sáng hôm sau, đồng thời đăng hình ảnh Đại sứ Olivier Brochet hòa mình cùng người hâm mộ Việt Nam trên đường phố ăn mừng chiến thắng.
Trên trang Facebook cá nhân, ông Brochet cũng đăng video ghi lại cảnh các cổ động viên Việt Nam xuống đường. Hình ảnh vị đại sứ ra đường chứng kiến dòng người đang hân hoan vì bóng đá tạo nên một khoảnh khắc rất đời thường, gần gũi và rất đáng nhớ.
Điều thú vị là ông Brochet vừa hoàn thành nhiệm kì Đại sứ Pháp tại Việt Nam và chuẩn bị trở về nước. Vì thế, những giờ phút hòa cùng dòng người ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam có thể xem như một kỉ niệm đặc biệt trong những ngày cuối nhiệm kì của ông.
Ở lâu tại Việt Nam, ông Brochet cũng biết chúng ta là một quốc gia an toàn. Chính vì vậy, đại sứ có thể đứng với người dân, cùng reo hò, cùng chứng kiến những lá cờ tung bay và cùng chia sẻ niềm vui của một chiến thắng.
Sức mạnh của bóng đá nằm ở khả năng kết nối cảm xúc. Một đội tuyển quốc gia thi đấu trên sân, nhưng phía sau là hàng triệu người cùng dõi theo. Khi chiến thắng, niềm vui ấy trở thành một thứ ngôn ngữ chung mà bạn bè quốc tế có thể dễ dàng tham gia.
Vì thế, những lời chúc mừng từ các đại sứ quán sau chiến thắng của tuyển Việt Nam không chỉ là phép lịch sự ngoại giao. Đó còn là cách các quốc gia gửi đến người dân Việt Nam một thông điệp thân thiện: Chúng tôi cùng chia sẻ niềm vui với các bạn.
Và đôi khi, tình hữu nghị giữa các quốc gia bắt đầu từ những điều giản dị như một trận bóng đá, một lời chúc bằng tiếng Việt và một đêm cùng hòa vào dòng người trên phố.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO