Tại TP. Đồng Nai, nhiều năm qua, một nhóm tình nguyện mang tên SOS đã âm thầm có mặt bất kể ngày đêm để hỗ trợ miễn phí người dân gặp sự cố trên đường.
Xuất phát từ những lần chính mình gặp khó khăn khi lưu thông, các thành viên trong nhóm SOS hiểu rằng, chỉ một chiếc bơm mini, một bộ vá xe hay một chiếc ruột xe dự phòng cũng có thể giúp ai đó tiếp tục hành trình.

Vì thế, sau giờ làm việc, bất kể ngày hay đêm, khi nhận được cuộc gọi hoặc tình cờ gặp người dân gặp nạn, các tình nguyện viên đều sẵn sàng dừng xe để hỗ trợ.
Không chỉ vá xe, bơm lốp hay đưa người gặp sự cố về nơi an toàn, các nhóm SOS còn xây dựng mạng lưới hỗ trợ theo từng địa bàn để kịp thời có mặt khi cần.
Theo anh Nguyễn Văn Phê - tình nguyện viên xã Phước An, dù mỗi người đều có công việc và cuộc sống riêng, nhưng tinh thần "thấy là giúp, gặp là hỗ trợ" đã gắn kết các thành viên với nhau. Mỗi tình nguyện viên phụ trách một khu vực, luôn sẵn sàng phối hợp để giúp người dân trong khả năng của mình.
Nhận thấy tình trạng đinh và vật sắc nhọn trên đường là nguyên nhân khiến nhiều người bị thủng lốp, anh Phạm Ngọc Dũng (thường gọi là Dũng Bánh Mì, ngụ xã Phước An) đã hỗ trợ các nhóm SOS những xe kéo gắn nam châm chuyên dụng để thu gom đinh trên mặt đường.
Những chiếc xe kéo này thường được đưa ra hoạt động vào ban đêm hoặc thời điểm ít phương tiện qua lại, góp phần giảm nguy cơ tai nạn và sự cố giao thông.
Hiện khoảng 10 xe hút đinh đã được đưa vào sử dụng tại các địa phương như Phước An, Nhơn Trạch, Long Thành và Long Hưng, Long Phước nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.
Không đồng phục, không thù lao, cũng không kêu gọi đóng góp, những tình nguyện viên của các nhóm SOS vẫn lặng lẽ rong ruổi trên từng cung đường. Từ việc vá một chiếc lốp xe, thay một chiếc ruột xe hay kéo một thanh nam châm hút những chiếc đinh nhỏ bé, họ đang góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và làm cho những hành trình của người dân trở nên an toàn hơn mỗi ngày.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO