Lúc 9 giờ 30 sáng hằng ngày trong tuần này, một quan chức ăn nói nhỏ nhẹ đã xuất hiện trên truyền hình Triều Tiên để báo cáo số người bị sốt và số ca tử vong mới, đồng thờo nêu các biện pháp ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên ở nước này.
Dù ung thư phổi có số lượng bệnh nhân mắc mới mỗi năm đứng thứ 2, sau ung thư gan, với hơn 26.000 ca, nhưng căn bệnh này vẫn chưa được thực sự quan tâm, việc điều trị đang gặp nhiều bất cập.
Hãng thông tấn KCNA ngày 13.5 đưa tin có ít nhất 6 người có triệu chứng sốt đã tử vong, trong đó 1 trường hợp là bệnh nhân nhiễm COVID-19 biến thể Omicron.
Nhóm học sinh khoảng 10 người rủ nhau đi tắm tại bãi cạn sông Đồng Nai, 4 học sinh bị xoáy nước cuốn đuối nước thương tâm tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Bộ Y tế cho biết hiện hơn 9 triệu người mắc COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh, trong số các F0 đang điều trị còn hơn 600 ca nặng, thấp nhất trong nhiều tháng qua.
Chiều 22.4, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xác nhận đang tiến hành cùng các lực lượng chức năng có liên quan điều tra, làm rõ một phụ nữ cấy mỡ ngực tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn bị tử vong.
Ở Trung Quốc, các cơ quan y tế chỉ tính những người chết trực tiếp do COVID-19, loại trừ những người vốn có tình trạng trở nên tồi tệ hơn vì SARS-CoV-2.