300 CĐV Việt mỗi người chi 12 triệu đồng để sang thành phố Thường Châu, Trung Quốc xem chung kết giải châu Á của U23 Việt Nam và Uzbekistan. Thế nhưng, khi xe khách chở đoàn tới thành phố Nam Ninh thì hướng dẫn viên du lịch thông báo không có vé nên đành chở họ về lại Mỹ Đình, Hà Nội.

300 CĐV Việt bị lừa sang Trung Quốc nhưng không có vé xem chung kết

Hồng Quân | 27/01/2018, 16:38

300 CĐV Việt mỗi người chi 12 triệu đồng để sang thành phố Thường Châu, Trung Quốc xem chung kết giải châu Á của U23 Việt Nam và Uzbekistan. Thế nhưng, khi xe khách chở đoàn tới thành phố Nam Ninh thì hướng dẫn viên du lịch thông báo không có vé nên đành chở họ về lại Mỹ Đình, Hà Nội.

Xem thêm: Bất ngờ với vẻ đẹp của hai chị gái Quang Hải

Bố Bùi Tiến Dũng không chấp nhận con dâu nhuộm tóc, sơn móng tay

Thanh niên cay đắng đánh người yêu làm gái trước chung kết U23 Việt Nam

Anh Bảo (quê Thái Bình) cùng nhiều người CĐV Việt vừa đặt chân xuống thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) tối qua, xuống xe khách và ăn xong bữa cơm thì nhận tin sốc khi hướng dẫn viên du lịch thông báo không có vé xem trận chung kết U23 châu Á.

Theo lịch trình của chuyến đi thì sau khi tới Nam Ninh, hành khách sẽ bay sang thành phố ThườngChâu xem chung kết.

Trông chờ tận mắt được chứng kiến các học trò HLV Park Hang-seo thi đấu bao nhiêu, 300 CĐV Việt đi theo đoàn trên 7 xe khách từ Hà Nội sang Trung Quốc thất vọng bấy nhiêu và có cảm giác bị lừa đảo.

Khi bị anh Bảo chất vấn, nam hướng dẫn viên du lịch trên xe khách số 4 nói mọi người về Hà Nội khiếu nại với những công ty mà họ đã trả tiền. Nay, anh ta chỉ có nhiệm vụ đưa đoàn từ Nam Ninh về lại Mỹ Đình, Hà Nội.

Vụ việc trên còn khiến hai nữ hành khách đi cùng xe với anh Bảo tranh cãi nảy lửa.

Lúc này, nhiều người chỉ còn biết hy vọng được về nhà sớm để xem chung kết U23 châu Á qua tivi.

Điều đáng nói là khi xem trận trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan, trên khán đài còn rất nhiều ghế trống nên khó có chuyện không mua được vé. Có khả năng công ty du lịch không mua đủ vé máy bay cho 300 khách từ Nam Ninh đến Tuần Châu?

Không riêng 300 nạn nhân, nhiều người xem clip bức xúc với những công ty du lịch tổ chức chuyến đi này. "Khổ cho những người hết lòng yêu mến U23 Việt Nam. Bỏ thời gian công sức tiền bạc lặn lội đường xá xa xôi, mong các em mang vinh quang về cho tổ quốc mà lại bị người khác lừa", một dân mạng viết.

5 giờ trước, anh Bảo chia sẻ clip trên Facebook cá nhân và cho biết đoàn đã về đến Lạng Sơn.

Anh Bảo cho biết 300 CĐV Việt bị lừa sang Trung Quốc nhưng không có vé xem chung kết.

Bên cạnh đó, anh Bảo thông báo đã nhận được 12 triệu tiền do Group Vietnam Travel hoàn lại nhưng quyết không xóa clipvì tốn thời gian sang Trung Quốc vô ích.

Group Vietnam Travel trả tiền lại cho anh Bảo.

Xem thêm: Lý do bạn gái cũ chú rể hát 'Chỉ anh hiểu em' phá đám cưới, dằn mặt cô dâu

Bạn gái cũ chú rể dằn mặt cô dâu, hát 'Chỉ anh hiểu em' phá đám cưới ở Hưng Yên

Truy tìm gái xinh khỏa thân giữa phố Sài Gòn mừng U23 Việt Nam thắng Qatar

Đấm tài xế biển số ngoại giao, thanh niên hổ báo lỡ trận chung kết U23 Việt Nam

Maria Ozawa cầm cờ đỏ sao vàng cổ vũ U23 Việt Nam thắng Uzbekistan

Bị chỉ trích vì thả thính 3 mỹ nhân Việt, Bùi Tiến Dũng viết tâm thư xin lỗi

Tiến Dũng thả thính khắp nơi, Angela Phương Trinh và Mỹ Linh rút lui, chỉ còn Minh Tú

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
300 CĐV Việt bị lừa sang Trung Quốc nhưng không có vé xem chung kết