Những cung đường đi mãi vẫn không đến, vách núi đá trùng điệp, thửa ruộng bậc thang vàng mùa lúa chín… luôn là những tín hiệu mời gọi du khách chinh phục.

5 điểm đến là niềm tự hào của người Việt Nam và đi hoài không chán

Zing | 02/09/2017, 14:47

Những cung đường đi mãi vẫn không đến, vách núi đá trùng điệp, thửa ruộng bậc thang vàng mùa lúa chín… luôn là những tín hiệu mời gọi du khách chinh phục.

Dưới đây là 5 điểm đến mà khi đặt chân, du khách không chỉ tận hưởng trọn vẹn cảnh đẹp của thiên nhiên nhiên, mà còn có thể chạm tay vào cột mốc chủ quyền và thốt lên tiếng gọi tự hào: Việt Nam.

Hà Giang

Tháng 10 Hà Giang đẹp như gò má của cô thôn nữ miền cao. Tới đây, bạn sẽ miệt mài khám phá những cung đường đèo đi mãi không đến, vách núi đá trùng trùng điệp điệp.

Đến Hà Giang, ta cũng say đắm với vẻ đẹp của cánh đồng ruộng bậc thang rực vàng mùa lúa chín hay những thửa hoa tam giác mạch bạt ngàn e ấp mà dịu dàng…

Một điểm bạn không thể không dừng chân ngắm nhìn là Núi Đôi Quản Bạ - kiệt tác của thiên nhiên. Rồi sau đó chọn đồi thông Yên Minh dài hàng chục km làm nơi nghỉ ngơi.

Nếu vẫn còn nhiều năng lượng, hãy xốc ba lô lên và chinh phục Mã Pí Lèng - một trong tứ đại đỉnh đèo miền Bắc.

Rồi từ đây khám phá phố cổ Đồng Văn với món thắng cố và bánh tam giác mạch đặc trưng hay tìm đến cột cờ Lũng Cú - điểm địa đầu cực Bắc của Tổ Quốc.

Sừng sững đứng giữa mây trời là lá cờ đỏ sao vàng diện tích 54 m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, luôn tung bay phấp phới nơi biên cương Tổ quốc cũng là điểm đến mà bạn không muốn bỏ qua.

Đặt chân lên nơi biên cương trùng điệp của những dãy núi ngút ngàn, mỗi chúng ta đều không thể kiềm lòng mà hét vang rằng: “Yêu quá Việt Nam ơi”.

Đất Mũi Cà Mau

Khác với cực Bắc hùng vỹ, cực Nam - Đất Mũi Cà Mau - lại ngọt ngào như dòng phù sa chảy mãi. Chỉ cần đặt chân đến mảnh đất này, bạn sẽ biết thế nào là “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Bạt ngàn rừng đước và mênh mông sóng nước, đất rừng Cà Mau sẽ khiến trái tim ta dịu lại. “Người Cà Mau dễ thương vô cùng” sẽ làm bạn cảm nhận được chính xác bình yên là như thế nào.

Những người dân miền Tây hồn hậu, nồng nhiệt; cánh rừng ngập mặn san sát; cá tôm vùng vẫy... có sức hút không thể cưỡng lại với bất cứ ai đặt chân lên mảnh đất trù phú này.

Mũi Cà Mau, cực Nam Tổ uốc nằm cách thành phố Cà Mau hơn 100 km với 2 biểu tượng khiến mọi du khách phải đưa máy ảnh lên bấm: mốc tọa độ quốc gia (GPS 0001) và hình con tàu lướt sóng hướng ra biển.

Nếu có nhiều thời gian hơn để lưu lại, du khách hãy đến với bãi bồi - mảnh đất cuối cùng của Tổ Quốc. Nơi đây được mệnh danh là “đất nở, rừng biết đi”, ngày ngày vẫn cần mẫn lấn biển.

Bình minh trên bãi bồi xinh đẹp với mặt trời nhô cao, những con ba khía, cá thòi lòi nhảy múa trên mặt bồi, rừng cây rung rinh vươn mình “thức giấc”.

Hít trọn vẹn hơi thở của đất trời, bạn mới hiểu rằng mình may mắn đến biết bao khi chứng kiến giây phút này.

Cực Tây A Pa Chải, Điện Biên

Với các du khách, điểm đến nhiều cảm xúc nhất có lẽ là Cực Tây A Pa Chải, Điện Biên.

Đây không chỉ là ngã ba biên giới (Việt Nam, Lào và Trung Quốc), nơi 1 tiếng gà gáy cả 3 nước cùng nghe, mà còn là hành trình gian khổ nhất trong chuyến đi khám phá đất nước.

Nhưng khi đã vượt qua được hành trình ấy, áp mặt lên cột đá hoa cương gắn quốc huy, ngắm nhìn bản làng còn ngủ yên trong sương sớm, để mây bay trên đầu và từng giọt nắng rơi trên vai, bạn sẽ thấy mình là duy nhất trên thế gian này.

Với một trái tim đập hừng hực vì xúc cảm, mỗi du khách đều cảm giác mình như đứa trẻ lạc được về vòng tay mẹ, cánh chim cô đơn tìm được nơi trú ngụ giữa trời dông.

Tình yêu ấy, dẫu vô hình nhưng lúc này đây ta có thể cầm nắm. Sự tự hào về Tổ quốc, dù đã “ngủ yên” bao nhiêu lâu, nay bỗng sôi trào đầy nóng bỏng.

Mũi Điện, cực Đông

Mũi Điện hay còn gọi là mũi Đại Lãnh (Phú Yên) là điểm đến được nhiều người đưa vào danh sách những nơi phải đến.

Nơi đây khá dễ dàng đến thăm và sở hữu quá nhiều điểm check-in độc đáo: cột mốc toạ độ, hải đăng Đại Lãnh - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, Bãi Môn, ngọn đồi bạt ngàn hoa vàng, cỏ xanh...

Đứng bên này, ta rung rinh vì vẻ đẹp của biển. Ngước mắt sang kia, trái tim lại lấp đầy sự hùng vỹ của núi non. Nét dịu dàng mộc mạc của thiên nhiên khiến mỗi du khách phải đắm say rồi dừng bước, quyến luyến đến không rời.

Nóc nhà Đông Dương Fansipan

Cao 3.143 m so với mực nước biển, Fansipan là đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Được chạm tay vào cột mốc, đứng trên dãy Hoàng Liên, ngắm nhìn núi rừng hoang sơ… là ao ước của hầu hết người dân đất Việt.

Trước khi leo Fansipan, Sapa - thị trấn mù sương, thị trấn hoa, thị trấn tình yêu cũng khiến du khách lưu luyến. Cảm giác đứng trên đỉnh núi cao, xung quanh đều là mây trắng mịn bồng bềnh, ngắm mặt trời dịu dàng lặn dần sau dãy núi sẽ là những trải nghiệm bạn không thể quên trong đời.

Trải khắp bản đồ đất nước, 5 địa danh này không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến sững sờ, ẩm thực địa phương độc đáo mà còn là nơi đánh dấu chủ quyền lãnh thổ không thể xâm phạm.

Theo Zing
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
5 điểm đến là niềm tự hào của người Việt Nam và đi hoài không chán