Người đàn ông 37 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc màng bụng từ cuối năm 2017. Người mẹ 58 tuổi đã hiến thận để ghép cho con trai. Đó là câu chuyện đầy cảm động về tình mẫu tử được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM).

Mẹ gần 60 tuổi cho thận cứu mạng con trai

Long Hải | 01/03/2018, 11:30

Người đàn ông 37 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc màng bụng từ cuối năm 2017. Người mẹ 58 tuổi đã hiến thận để ghép cho con trai. Đó là câu chuyện đầy cảm động về tình mẫu tử được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM).

Bệnh nhânđược ghép thận làT.V.L (SN 1981, ngụhuyện Tân Thành, tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu) bị suy thận giai đoạn cuối vàphải lọc màng bụng từ năm2017. Người cho thận là mẹ ruột của bệnh nhân T.V.L, hiện nay đã 58 tuổi.

Trước khi phẫu thuật, cả người được ghép thận và người cho đều được thực hiện các cận lâm sàng, khám, khai thác tiền căn kỹ lưỡng và chi tiết cho ca phẫu thuật quan trọng này.

Ca ghép thận do ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoaXuyên Á thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện sức khỏe của người cho thận và bệnh nhân được ghép thậnđã ổn định, được các bác sĩ theo dõi sát.

Điều đáng nói phía sau niềm vui giành lại sự sống cho bệnh nhân là sự kiện đã đánh dấu một bước phát triển mới trong lĩnh vực ghép tạng ở các cơ sở y tế tư nhân tại TP.HCM.

Nguồn video: Truyền hình Hậu Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quân đội Pháp
2 giờ trước Sự kiện
Sáng 6.5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sebastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mẹ gần 60 tuổi cho thận cứu mạng con trai