Với phương tiện là… chiếc xe đạp, chịu khó rảo quanh tìm kiếm nhà nào đóng cửa không người trông coi, “siêu trộm nhí” thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm gây náo loạn miền quê.

An Giang: Siêu trộm 15 tuổi gây náo loạn vùng quê

Khang Duy | 25/02/2019, 21:13

Với phương tiện là… chiếc xe đạp, chịu khó rảo quanh tìm kiếm nhà nào đóng cửa không người trông coi, “siêu trộm nhí” thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm gây náo loạn miền quê.

Chiều 25.2, Công an H.Châu Phú, tỉnh An Giang, cho biết, đang tạm giữ Trần Văn Tấn (SN 2004, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh MỹT ây, H.Châu Phú) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thời gian qua, Công an H.Châu Phú liên tiếp nhận tin báo của người dân trên địa bàn về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản như: tiền, vàng, điện thoại di động... và các loại tài sản có giá trị khác.

Qua quá trình điều tra và khoanh vùng nghi vấn, Công an H.Châu Phú xác định Tấn là nghi phạm gây ra các vụ trộm cắp trên. Đến ngày 3.1, cơ quan công an bắt giữ Tấn.

Bước đầu Tấn khai nhận, vào ngày 7.12.2018, Tấn ra đồng lấy rơm cho bò ăn tại ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây thì phát hiện nhà bà B. không người trông coi, liền đột nhập bằng cửa sau lấy trộm 17 triệuđồng để bên trong mùng mền, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Đến ngày 16.12.2018, Tấn đi cắt cỏ cho bò ăn tại khu vực kênh 8, ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây, thì phát hiện nhà bà P. không ai trông coi, liền lén mở khóa đột nhập vào nhà lấy đi 7,5 triệuđồng rồi tẩu thoát.

Thấy việc trộm tiền dễ dàng, Tấn thực hiện tiếp vụ trộm vào ngày 23.12.2018, tại nhà ông Ng. (ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây) lấy đi 3 triệu đồng để trong tủ quần áo bên trong phòng khách.

Thấy việc trộm tiền trong thời gian này chưa ai phát hiện, Tấn tiếp tục hành vi… trộm cắp. Vào ngày 1.1.2019, Tấn chạy xe đạp qua nhà ông N. (ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây), thấy đóng cửa, nên leo vào cửa sau, đột nhập vào nhà lấy trộm 1 chiếc di động hiệu Samsung Galaxy J4 đang sạc pin trên bàn.

Sau đó, ngày 2.2.2019Tấn tiếp tục đạp xe qua ấp Bình Quới, xã Bình Phú, H.Châu Phú, thì phát hiện nhà bà H. đóng cửa, không người trông coi, liền đột nhập vào nhà trộm 2 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J3 và J7.

Tính đến ngày bị bắt, Tấn thực hiện tổng cộng 6 vụ trộm cắp trên địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây và Bình Phú, với tổng số tài sản được định giá là hơn 47 triệuđồng. Tuy mới 15 tuổi, nhưng với “chiến tích” bất hảo của mình, “siêu trộm nhí” đã làm cho các điều tra viên phải ngỡ ngàng.

Được biết, Tấn ăn chơi lêu lổng, nghiện chơi game, tất cả số tiền có được từ việc “đạo chích”, Tấn dùng để tiêu xài cá nhân và “nướng” vào game.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Siêu trộm 15 tuổi gây náo loạn vùng quê