Bị bạn bè và gia đình chê cười vì có quá nhiều con, một cặp vợ chồng đến từ Kerala (Ấn Độ) đã mang đứa con mới lọt lòng bỏ lại trong một nhà thờ địa phương.

Bị chê cười vì đẻ quá nhiều, cha mẹ thẳng tay vứt bỏ đứa con 2 ngày tuổi

Long Hải | 06/06/2018, 15:59

Bị bạn bè và gia đình chê cười vì có quá nhiều con, một cặp vợ chồng đến từ Kerala (Ấn Độ) đã mang đứa con mới lọt lòng bỏ lại trong một nhà thờ địa phương.

Bitto Davis (32 tuổi) và vợ Pravitha (28 tuổi) đã bị bắt sau khi đoạn video Bitto bỏ rơi đứa con sơ sinh được phát trên sóng truyền hình địa phương.

Theo đó, Bitto đã ôm đứa con 2 ngày tuổi lẻn vào một nhà thờ địa phương và bỏ đứa bé lại. Sau đó, nhân viên an ninh của nhà thờ phát hiện ra đứa trẻ và gọi điện báo cảnh sát.

Theo India Today, cơ quan chức năng đã kiểm tra camera an ninh và phát hiện ra sự việc. Khi bị bắt, hai vợ chồng khai rằng quyết định bỏ rơi đứa trẻ sơ sinh vì bị bạn bè, gia đình buông lời chế nhạo do có quá nhiều con.

Long Hải (theo Daily Mail)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
22 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị chê cười vì đẻ quá nhiều, cha mẹ thẳng tay vứt bỏ đứa con 2 ngày tuổi