Bị dân mạng truy lùng suốt vài ngày qua vì chặn đầu ô tô chở người già đi cấp cứu ở Bệnh viện Nguyễn Trãi (quận 5, TP.HCM), Đ.V.Đ.T - thanh niên Kiên Giang chạy mô tô cuối cùng đã lộ diện và lên tiếng về chuyện này.

Bị truy lùng, biker chạy mô tô chặn đầu xe chở người già đi cấp cứu phân trần

Hồng Quân | 26/12/2018, 13:36

Bị dân mạng truy lùng suốt vài ngày qua vì chặn đầu ô tô chở người già đi cấp cứu ở Bệnh viện Nguyễn Trãi (quận 5, TP.HCM), Đ.V.Đ.T - thanh niên Kiên Giang chạy mô tô cuối cùng đã lộ diện và lên tiếng về chuyện này.

Xem thêm:Sự thật vụ giang hồ bắt quả tang bạn gái 9x và trai trẻ 2k 'mây mưa' trong phòng

Chân dài Hà Nội mặc như không đi chơi Noel, nhiều ô tô qua Bạc Liêu bị ném bể kính

Vợ bỏ 135 triệu thuê thám tử, đặt 5 máy nghe lén bắt chồng và em nuôi ở nhà nghỉ

2 'ông già Noel' dẫn bạn gái đi nhà nghỉ, nữ nhân viên thẩm mỹ bị đánh ghen bất tỉnh

Tối ngày 22.12, tài xế ô tô tên B.D chở bà nội đi cấp cứu ở Bệnh viện Nguyễn Trãi nhưng bị nam thanh niên lái mô tô chặn đường. Điều đáng nói là anh D đã nhá đèn ưu tiên và bấm còi để xin đường.

Vì sức khỏe của bà nội nên anh D không thể xuống ô tô vặt co với thanh niên kia dù rất bức xúc.

Sau đó, anh D đăng clip lên Facebook kèm biển số mô tô của biker chặn đầu ô tô mìnhkhiến cộng đồng mạng sôi sục.

Biker áo đỏ lái mô tô chở bạn gái chặn đầu ô tô chở người già đi cấp cứu lúc 21 giờ 33 ngày 22.12.

Rất nhiều người bức xúc với thanh niên chạy mô tô và kêu gọi truy tìm thông tin về anh ta để xử lý.

Từ biển số, dân mạng truy tìm ra địa chỉ Facebook của L.T (ngụ quận 8, TP.HCM)– người được cho chủ mô tô - nên đua nhaunhắn tin hăm dọa hay chửi bới anh không thương tiếc.

Hoảng sợ vì điều này nhưng L.T đăng liền ba status tiết lộ rằng đã bán mô tô đó cho thanh niên khác tên Đ.V.Đ.T (sinh năm 1990, quê Kiên Giang) hồi tháng 4.2018 kèm theo ảnh chụp hợp đồng công chứng ủy quyền.

Thế là nhiều người khác lại truy tìm thông tin về Đ.V.Đ.T.

Đến hôm nay, Đ.V.Đ.T đã lộ diện và lên tiếng về vụ việc trên. Đ.V.Đ.T kể rằng, do ô tô của anh D chạy sau bóp kèn liên tục nên hơi bực nên mới dừng mô tô lại xem có chuyện gì chứ không biết xe đang chở người nhà đi cấp cứu. Sau khi biết chuyệnthì Đ.V.Đ.T đã đi ngay.

Đ.V.Đ.T khẳng định không có ý cản trở ai và do đường Nguyễn Trãi đông người, nhất là tối thứ 7, nên không thể chạy nhanh được.

Cuối cùng, Đ.V.Đ.T đã gọi điện giải thích, xin lỗi anh D và đã được chấp nhận, đồng thời mong mọi người sẽ có cái nhìn nhiều chiều về vấn đề.

Bên cạnhđó, thanh niên Kiên Giang cũngxin lỗi anh L.T vì mình màbị hàm oan.

Đ.V.Đ.T phân trần chuyện chặn đầu xe chở người già đi cấp cứu.

Nguyên văn lời giải thích của Đ.V.Đ.T đăng trong một nhóm mô tô ở Sài Gòn như sau:

Xin chào anh em,

Lời đầu tiên mình xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới anh em chạy mô tô phân khôi lớn, đặc biệt là bạn L.T.

Mình là người điều khiển chiếc mô tô gây bão mấy hôm nay. Mình xin đứng ở góc độ của mình để anh em có cái nhìn khách quan.

Chuyện là tối hôm thứ 7, trên đường chạy xe về nhà, đi ngang qua đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) thì gặp anh B.D.

Mình đi trước anh D, đang đi bình thường thì nghe phía sau, ai bóp kèn um sùm quá, bóp liên hồi. Lúc đầu mình không phản ứng gì, tuy nhiên sau một hồi vẫn nghe anh D bóp kèn. Mình hơi bực nên dừng lại xem có chuyện gì không? Ngoái đầu lại, thấy anh D nói đang chở người nhà đi cấp cứu thì mình đi ngay.

Thứ nhất: Mình đi trước anh D. Anh D chạy xe dân dụng nên mình không hề biết anh đang chở người đi cấp cứu. Nếu biết thì chắc chắn mình sẽ nhanh chóng nhường đường cho anh D và mình cũng đi ngay khi nghe anh D nói.

Thứ 2: Anh D đi xe dân dụng mà bóp kèn như vậy thì không riêng gì mình mà mọi người cũng không thoải mái. Mọi người xem clip cũng thấy.

Thứ 3: Không thể chạy được trên đường Nguyễn Trãi, nhất là tối thứ 7. Mình không có ý cản trở ai. Mình chỉ đi đúng, an toàn cho mình và cả mọi người.

Đó là những gì mình phài gặp hôm đó ở góc độ của mình. Mong mọi người sẽ có cái nhìn nhiều chiều về vấn đề.

Sau sự việc, mình đã chủ động liên hệ với anh D để giải thích và xin lỗi anh cùng gia đình. Anh D đã chấp nhận lời xin lỗi của mình và xóa bài đăng trên trang cá nhân.

Chân thành cám ơn mọi người!

Dù nhiều người không tin lời Đ.V.Đ.T vì thấy anh ta chở bạn gái từ sau lên chứ không phải chạy trước ô tô của anh D,song mọi chuyện có lẽ nên dừng lại ở đây vì “đánh kẻ chạy đi chứ không nên đánh người chạy lại”.

Xem thêm:Thực hư clip cụ ông 91 tuổi ngủ chung giường với 4 vợ, muốn cưới thêm chân dài

‘Công chúa tóc xù’ trộm tiền 4 lần ở cửa hàng, bạn thân đền bằng 2 tháng lương

Thực hư clip chồng cầm gạch ném vợ vì đi nhà nghỉ với 2 trai lạ ở Việt Trì?

Nhà nghỉ kín phòng dịp Noel, các cặp đôi ngồi đầy bờ hồ Gươm

Cụ ông Sài Gòn chạy xe ôm từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng kiếm tiền sống qua ngày

David Bond - kẻ gạ tình và quay clip sex các cô gái Việt, Thái, Hàn, Nhật

Thực hư clip sex 8 phút 20 của Á hậu Thư Dung trong khách sạn?

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị truy lùng, biker chạy mô tô chặn đầu xe chở người già đi cấp cứu phân trần