'Ghế của ông đang lung lay rồi đấy ông Vân! Nếu ông không khắc phục tốt và đem lại hiệu quả công việc cao thì ông khó giữ được vị trí tổng giám đốc!'. Đó là lời mà Bộ trưởng Đinh La Thăng - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nói với ông Nguyễn Thanh Vân - Giám đốc Ban quản lý (BQL) dự án 85.

Bộ trưởng Đinh La Thăng: 'Ghế của ông đang lung lay rồi đấy ông Vân!'

Một Thế Giới | 09/11/2014, 07:00

'Ghế của ông đang lung lay rồi đấy ông Vân! Nếu ông không khắc phục tốt và đem lại hiệu quả công việc cao thì ông khó giữ được vị trí tổng giám đốc!'. Đó là lời mà Bộ trưởng Đinh La Thăng - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nói với ông Nguyễn Thanh Vân - Giám đốc Ban quản lý (BQL) dự án 85.

Hoàn cảnh diễn ra câu nói trên là vào sáng 8.11, khi Bộ trưởng Đinh La Thăng đi kiểm tra hầm chui dân sinh tại Km2+300 gói thầu số 2 tại Dự án đường Nhật Tân - Nội Bài.
Báo cáo tiến độ, ông Nguyễn Thanh Vân - Giám đốc BQL dự án 85 cho biết, từ ngày 17.10, một số người dân xã Nguyên Khê ra cản trở không cho nhà thầu thi công với yêu cầu bổ sung hầm chui dân sinh. Trong khi hầm chui dân sinh đã được xem xét, thống nhất với địa phương từ năm 2013.
“Tiền có rồi việc gì làm được thì làm ngay, giấy phép vướng thì trình để Bộ trưởng giải quyết rồi đưa nhà thầu vào thi công. Nếu BQL dự án 85 không làm được thì sẽ có ban khác làm…”.
Tuy nhiên, đại diện UBND huyện Đông Anh cho biết, huyện đã có đối thoại và nhân dân đồng tình. Nhưng hiện nay có vấn đề BQL dự án 85 phải đẩy nhanh tiến độ thi công 2 đường gom vào hầm chui tại Km2+300 để người dân sớm có đường đi lại, nếu không dân vẫn sẽ rất bức xúc. Thêm vào đó, việc thi công chậm tiến độ cũng làm cho hệ thống thủy lợi của người dân bị ảnh hưởng đến việc tưới tiêu đồng ruộng...
Không đứng nghe giải thích vòng vo, Bộ trưởng Thăng yêu cầu giám đốc BQL dự án 85 cùng đi xuống hầm chui để kiểm tra thực tế.
Có mặt ở hầm chui dân sinh, chứng kiến cảnh hầm chui ngổn ngang đất đá bê tông, không có bóng người thi công; các hạng mục thi công tạm bợ không có thiết kế; giám sát lỏng lẻo. Bộ trưởng yêu cầu BQL dự án 85 phải khẩn trương khắc phục ngay, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng tập trung vào dự án để giải quyết những công việc tồn đọng một cách tốt nhất.
“Ghế của ông đang lung lay rồi đấy ông Vân! Nếu ông không khắc phục tốt và đem lại hiệu quả công việc cao thì ông khó giữ được vị trí tổng giám đốc!” - ông Thăng nói thẳng.
Nói xong ông quay sang yêu cầu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình Trần Xuân Sanh trong ngày hôm nay trực tiếp xuống công trường Dự án đường nối Nhật Tân - Nội Bài điều hành thi công dự án để sớm đưa hầm chui dân sinh vào sử dụng phục vụ cho người dân đi lại.
Giám đốc BQL dự án 85 còn nói rằng để thi công hoàn thành cầu vượt nút giao này phải mất 5 tháng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận định với khối lượng công việc như vậy phải hoàn thành trong 3 tháng, không được kéo dài: 
“Tiền có rồi việc gì làm được thì làm ngay, giấy phép vướng thì trình để Bộ trưởng giải quyết rồi đưa nhà thầu vào thi công. Nếu BQL dự án 85 không làm được thì sẽ có ban khác làm…”.
Cũng tại hầm chui Km2+300, khi người dân vây quanh xin sớm trả đường để thuận tiện đi lại, Bộ trưởng Thăng hứa sẽ cho hoàn thành trong tuần tới: “Thay mặt đơn vị thi công, đơn vị giám sát, chủ đầu tư, tôi xin lỗi bà con về sự chậm trễ này. Chậm nhất trong tuần sau toàn bộ 2 đường gom và hầm chui sẽ hoàn thành để thuận tiện cho bà con đi lại. Tôi mong bà con hết sức thông cảm…”.
A.T theo VietnamNet, Dân Trí, Thanh Niên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
11 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Đinh La Thăng: 'Ghế của ông đang lung lay rồi đấy ông Vân!'