Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn và bà Trịnh Vĩnh Trinh cho rằng với cách thể hiện bài hát của Bùi Lan Hương rất mới, giọng hát hay nhưng việc sửa quá nhiều lời bài hát như thế thì không nên gọi đó là bản nhạc Mưa hồng của Trịnh Công Sơn.

Bùi Lan Hương phái sinh bài 'Mưa hồng' của Trịnh Công Sơn

TIỂU VŨ | 12/05/2019, 07:19

Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn và bà Trịnh Vĩnh Trinh cho rằng với cách thể hiện bài hát của Bùi Lan Hương rất mới, giọng hát hay nhưng việc sửa quá nhiều lời bài hát như thế thì không nên gọi đó là bản nhạc Mưa hồng của Trịnh Công Sơn.

Những ngày qua, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội và công đồng âm nhạc Việt Nam đang có những ý kiến trái chiều xung quanh việc giọng ca Bùi Lan Hương cover bảnMưa hồngcủa cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Theo giới thiệu của Bùi Lan Hương trên trang cá nhân, bài hát được gọi là Mưa hồng của Trịnh Công Sơn là tác phẩmdo cô thể hiện cùng với sự phối hợp của guitarTrịnh Vũ, pianoĐức Tôn theo kiểu cafe bạn hát tôi nghe, không mang tính chất thương mại, không có tính chất truyền thông tên tuổimà chỉ là một cuộc dạo chơi vui vẻ. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc cover làm mới giai điệu tiết tấubài hát Mưa hồng, Bùi Lan Hương đã thay đổi khá nhiều về ca từ, tiết tấu và cả giai điệu của bài hát theocách mà cô gọi là“mang tính chất thể nghiệm và sáng tạo”.

Ca sĩ Bùi Lan Hươngvừa đoạt giảiNghệ sĩ mới của năm tại giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2019

Sau khi clip Mưa hồngđược đưa lên mạng, Bùi Lan Hương đã nhận không ít sự tranh cãicủa cộng đồng yêu nhạc Trịnh. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩmạnh dạn thể hiện cái mới nhưng cũng rất nhiều người thẳng thắn cho rằng,cô đã phá náttác phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nghe ca khúc Mưa hồngdoca sĩ Bùi Lan Hương thể hiện:

Bảng so sánh lời bài hát Mưa hồng của NS Trịnh Công Sơn Mưa hồng "phái sinh" của Bùi Lan Hương:

Để tìm hiểu lý do vì cộng đồng yêu nhạc Trịnhphản đối cách “sáng tạo”, cũng như liệu cách Bùi Lan Hương cùng ekip đã “phái sinh” bản nhạc Mưa hồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có hợp lýhaykhông,nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn - người bạn thân của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông cũng là người phối âm phối khí hàng trăm bản nhạc của Trịnh Công theo nhiều phong các khác nhau.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn

Sau khi nghe xong bài "Mưa hồng" của Bùi Lan Hương, nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn chia sẻ:

“Trước hết tôi khẳng định đây không phải là bản nhạc Mưa hồng của Trịnh Công Sơn. Việc sáng tạo và làm mới nhạc Trịnh là điều đáng được khuyến khích và ghi nhận. Đây cũng là cách làm khá phổ biến trong đời sống âm nhạc hiện nay trên thế giới. Nghe bản nhạc này chúng ta sẽ thấy được một phong cách mới mẻvà hiện đại “rất Tây”.

Tuy nhiên các bạn trẻ còn quá “non” về nhận thứclàm điều này tới nơi tới chốn. Đứng ở góc độ làm làm âm nhạc lẫn khán thính giả, tôi nhận thấy "Mưa hồng" đãkhông còn là Mưa hồng nữa, cái hồn và sự tinh tế tronggiai điệu ca từ của bản nhạc gốc lẫn tinh thần Trịnh Công Sơnđã hoàn toàn biến mất.

Tôi cũng nghĩ rằngcác bạn trẻ tự ý sửa đổi ca từ trong bài hát Mưa hồng cũng đã cho thấy rõ thái độ thiếu tôn trọng đối với tác giả - người được mệnh danh là “phù thủy của ca từ". Đó là tôi chưa nói vấn đề nhận thức về bản quyền, về sở hữu trí tuệ, về sự toàn vẹn của tác phẩm theo quy định của pháp luật.

Về ca từcủa Trịnh Công Sơn luôncó nhiều khoảng lặng, mỗi chữanh viết là sự chắt lọc rất tinh tế, kể những dấu chấm phẩy cũng rất rõ ràng, chính vì vậy việc đổi ca từ của anh là điều khó chấpnhận được. Chất giọng của nữ ca sĩtrẻ này rất hay và truyền cảm, nhóm nhạc công cũng rất có tài, tôi chỉ tiếc giá như các bạn ấylấy một cái tựa đề nào đó và ghi rõ rằng đây là tác phẩm dựa vào hoặc lấy cảm hứng từ Mưa hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì sẽ dễ chấp nhận hơn”, nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn nói.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái út của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Về phía gia đình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sau khi nghe bài hát của ca sĩ Bùi Lan Hương, bà Trịnh Vĩnh Trinh em gái út của nhạc sĩ đưa ra ý kiến: “Anh Sơn rất thích sự mới mẻ. Khi Hồng Nhung mới vào Sài Gòn và thổi một làn gió mới vào nhạc Trịnh, hay Trần Mạnh Tuấn trình bày nhạc Trịnh bằng kèn saxophone, anh đều rất hào hứng. Sau này Pinanist trẻ Nguyễn Tuấn Mạnh kết hợp nhạc cổ điển phương Tây với nhạc Trịnh cũng được giới âm nhạc và khán thính giả khen ngợi.

Trong dịp kỷ niệm 18 ngày mất của anh, chúng ta cùng từng được nghe Tùng Dương, Thanh Lam hát nhạc Trịnh theo một phong cách mới lạ, rồi ca sĩ Đồng Lan thể hiện nhạc Trịnh theo phong cách nhạc Jazz… Điều đó cũng có nghĩa là nhạc Trịnh không gò bó vào một cá nhân, phong cách nào. Gia đình chúng luôn khuyến khích các bạn trẻ khám phá, thử nghiệm nhạc của anh để có thể đến với nhiều đối tượng người nghe.

Tuy nhiên thử nghiệm và làm mới nhạc Trịnh không phải lúc nào cũng dễ dàng được công chúng chấp nhận. Sau khi nghe Bùi Lan Hương hát Mưa hồng, tôi không thể nhận ra đây là nhạc của anh Sơn được. Giọng ca của cô gái này rất hay, rất có tiềm năng thế nhưng việc sửa đổi ca từ là điều chúng tôi không thể chấp nhận được”.

Được biết ca sĩ Bùi Lan Hương - người "phái sinh" bài hát Mưa hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng tham gia dự án âm nhạc“Trịnh Contemporary” của nhạc sĩ Hà Lê. Theo giới thiệu Trịnh Contemporarysẽ bao gồm Hạ trắng, Diễm xưaMưa hồngđượcra mắt công chúng vào ngày 15-17 tháng 5 tớivà bản Mưa Hồng này giữ nguyên như gốc chỉ thay đổi phần phối.

Tiểu Vũ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bùi Lan Hương phái sinh bài 'Mưa hồng' của Trịnh Công Sơn