Ngày 07.06, "Hành trình Hiểu về con" của PFLAG Việt Nam (Hội người thân của cộng đồng LGBT) đã đến thành phố biển Nha Trang và đem đến khá nhiều cảm xúc cho những người tham gia buổi giao lưu. 

Buổi giao lưu ấm áp của hội PFLAG Việt tại Nha Trang

Một Thế Giới | 09/06/2014, 15:14

Ngày 07.06, "Hành trình Hiểu về con" của PFLAG Việt Nam (Hội người thân của cộng đồng LGBT) đã đến thành phố biển Nha Trang và đem đến khá nhiều cảm xúc cho những người tham gia buổi giao lưu. 

Đọc thêm: "Hành trình hiểu về con" - Đi khắp Việt Nam để hiểu về những người con đồng tính
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
Đây là lá thư mà đại diện từ PFLAG muốn gửi gắm:
"Ngày 7.6.2014, 
Chúng tôi có mặt ở quán cafe đèn vàng ấm áp này trước giờ hẹn một tiếng, và nhẫn nại chờ đợi từng gương mặt tham gia. Với chúng tôi, đây là khoảnh khắc hồi hộp nhất, vì một buổi gặp mặt mà ít thành viên qua thì chắc sẽ kém vui. Lo lắng của chúng tôi được xóa bỏ khi nhìn thấy có hơn 50 thành viên, bao gồm PFLAG, cộng đồng LGBT và những người ủng hộ đã đến và lấp đầy khoảng trống của quán. 
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí gần gũi và thân mật. Với những chia sẻ, những trao đổi thẳng thắn và có cả những phút giây bùi ngùi. Tôi nhớ nhất một bạn với thân hình nhỏ nhắn và diện mạo rất nữ nhi đã đứng lên và nói "dạ thưa các phụ huynh, các anh chị, em sinh năm 98 và em là một người chuyển giới từ nữ sang nam". Tôi nhớ lúc đó mình cũng có một chút bất ngờ, vì tôi thấy em rất dịu dàng, không như phần đông những người chuyển giới khác. Nhưng rồi tôi lại tự trấn án mình "tất cả đều nằm ở tâm tư, suy nghĩ của mỗi người, có thể hiện nói ra hay không là quyền quyết định của họ!" và tôi cảm thấy cuộc sống này như càng thêm rực rỡ, đa dạng.
Chúng tôi đến với nhiều câu chuyện, nhiều trường hợp tưởng chừng như bế tắc, ngõ cụt, nhưng rồi cũng dần dần tháo gở. Dần dần cuộc sống như tươi màu hơn với những hy vọng mới, những tha thiết và yêu thương mới. Chúng tôi nhận ra, mình đã từng một thời rất lo lắng cho con, và phát hiện rằng, chỉ có cách để cho con mình tự trải nghiệm, thì chúng nó mới lớn dần lên được. Tất nhiên, chúng tôi chưa từng rời mắt khỏi những bước đi của chúng! Và chúng tôi cảm thấy cần phải tôn trọng những trải nghiệm đầu đời này, kể cả sự dại dột, tình yêu có phần hơi bi lụy... thì đều là những giá trị mà mỗi con người có thể đều phải trải qua. Tại sao lại né tránh hay cấm cản làm chi! Tôi cảm thấy câu hỏi "con nghĩ kỹ xem con có thật là đồng tính không?" thật là vô lý và tàn nhẫn. Là xem thường quyết định của con và xem thường cả những người đang sống đúng với chính mình. Ít nhất một thời chúng tôi không nhận ra điều này, vì đơn giản, chúng tôi nghĩ, là đồng tính, mọi cánh cửa đến với hạnh phúc của con mình đều như đóng lại.
Chúng tôi rất nhớ hình ảnh của một gia đình đã đến với buổi gặp này. Bố mẹ, anh chị em và người con nhỏ của cộng đồng LGBT. Em cũng nhận mình là chuyển giới từ năm 10 tuổi, và gia đình đã trải qua từ ngỡ ngàng, chưng hửng, cho đến mạnh mẽ thêm từng ngày để đứng về phía bảo vệ con mình. Hôm nay, họ đã có mặt chỉ để xác nhận thêm 1 việc "họ không và chưa từng đơn độc". Cuộc sống là vậy chứ đâu chỉ nỗi buồn, có phải không?!
Chúng tôi rời Nha Trang với nhiều cảm xúc và hy vọng. Ít nhất đã thêm một lần nữa, chúng tôi được trải nghiệm và lấp đầy những khoảng trống trong tâm thức, chúng tôi thấy rõ hơn hành trình của mình có cả hoa hồng và gai nhọn... có cả những nỗi buồn đâu đó còn ẩn sâu và cả những niềm tin mới cho cuộc sống. Tất cả đều là những thứ mà khi ở độ tuổi lục tuần chúng tôi mới nhận ra... và phải chăng, mỗi con người chúng ta cũng như thế, chẳng bao giờ có thể khám phá được hết những câu chuyện về bản thân mình, nếu chúng ta không dám bước đi?!
PFLAG Việt Nam
Hội phụ huynh và người thân của người đồng tính, song tính và chuyển giới."
Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Buoi giao luu am ap cua hoi PFLAG Viet tai Nha Trang
 
Tuấn Trinh (Theo ICS)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Buổi giao lưu ấm áp của hội PFLAG Việt tại Nha Trang