Ngoài cây me được cho là sống 700 năm trong chùa Khmer, tỉnh Sóc Trăng còn đưa cây bàng cổ thụ tại đình Phụng Tường vào danh sách đề nghị Trung ương công nhận cây di sản.

Cây me và cây bàng hơn 500 tuổi ở Sóc Trăng

04/09/2017, 16:59

Ngoài cây me được cho là sống 700 năm trong chùa Khmer, tỉnh Sóc Trăng còn đưa cây bàng cổ thụ tại đình Phụng Tường vào danh sách đề nghị Trung ương công nhận cây di sản.

Cây bàng cổ thụ ở đình Phụng Tường được người dân trong vùng cho là đã sống ở vùng đất ven sông Hậu này trên 500 năm

Ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng cho biết, địa phương này có 2 cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã được đưa vào danh sách đề nghị Trung ương công nhận cây di sản.

Đó là cây me trong chùa Champa ở xã Phú Tâm (huyện Châu Thành) và cây bàng ở đình Phụng Tường, xã Song Phụng (huyện Long Phú)

Theo ông Triệu Buôl, Phó đại đức chùa Champa thì cây me này cao 35m

Gốc me to khoảng 10 người ôm

Theo Phó đại đức chùa Champa, chùa xây dựng vào năm 1676, trải qua 17 đời trụ trì. "Lúc tỉnh Sóc Trăng còn chung với Hậu Giang cũ, có người mang máy đến kiểm tra tuổi của cây me và cho biết nó đã sống 700 năm", ông Triệu Buôl nói

Còn các cụ cao niên ở xã Phú Tâm kể rằng khi lớn lên họ đã thấy cây me cao sừng sững cạnh khu chánh điện

Cách cây me ở chùa Champa khoảng 20 km, cây bàng ở đình Phụng Tường được người dân trong vùng cho là đã sống ở vùng đất ven sông Hậu này trên 500 năm

Gốc bàng to, sần sùi và bộ rễ vươn ra xa khoảng 25m. Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng Trần Minh Lý, người dân nói cây đại thụ này trên 500 năm tuổi nhưng cơ quan chức năng chưa xác định là đúng hay không. Tuy nhiên, tính toán riêng của ông Lý thì cây bàng này đã sống trên 200 năm

4 năm trước, tại đình Phụng Tường còn có 1 cây bàng to hơn cây đang sống hiện nay. Tuy nhiên, cây bàng này đã chết và được một người đàn ông ở TP.Sóc Trăng mua bộ gốc, rễ với giá 35 triệu đồng. Sau khi thuê gần 20 người đào ròng rã một tháng, ông Mai Kiên thuê xe cẩu loại trên 30 tấn chở gốc bàng này về TP.Sóc Trăng để cùng nhóm thợ điêu khắc thành hình đầu rắn, rồng, quy, phụng...

Hàm Yên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
27 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cây me và cây bàng hơn 500 tuổi ở Sóc Trăng