Tức tối chuyện bị bạn can ngăn không cho đánh nhau, Ngô Tùng Phán lấy dao chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân, sau đó đến công an đầu thú.
Theo dòng thời sự

Chém bạn đứng ra can ngăn đánh nhau, lãnh án 'giết người'

Tiến Tầm - Sơn Hà 11/06/2024 16:26

Tức tối chuyện bị bạn can ngăn không cho đánh nhau, Ngô Tùng Phán lấy dao chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân, sau đó đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11.6, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Ngô Tùng Phán (SN 2002, ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 12 năm tù về tội “giết người”.

1-phan.jpg
Bị cáo Ngô Tùng Phán tại tòa - Ảnh: Tầm Hà

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 15.10.2023, Phán cùng Nguyễn Văn Làng (SN 1995, cùng ngụ địa phương), Ngô Văn Dữ, Nguyễn Văn Quốc uống rượu tại nhà Ngô Minh Quan (em Phán) ở xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Trong lúc uống rượu, Phán và Quan, Quốc xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Phán về nhà lấy dao rồi quay lại để đánh Quan, Quốc.

Trên đường tới nhà Quan, Phán được Làng can ngăn, đưa về nhà rồi đem dao cất giấu. Tức giận việc Làng ngăn cản, không cho đánh Quan và Quốc nên Phán vào nhà bếp lấy dao ra chém Làng 2 nhát vào đầu. Làng bỏ chạy ra đường thì được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện An Phú cấp cứu, điều trị kịp thời, xuất viện với tỷ lệ thương tật 12%.

Sau khi gây án, Phán đã đến Công an xã Phú Hội đầu thú. Ngày 25.10.2023, Phán bị khởi tố. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Phán thành khẩn khai báo và xin giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án 12 năm tù về tội “giết người”, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại Làng số tiền 30 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vận hội mới cho các doanh nghiệp công nghệ Việt năm 2024
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Năm 2024 hứa hẹn mở ra một chương mới đầy triển vọng cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam khi đất nước đi vào giai đoạn phổ cập hạ tầng số toàn diện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chém bạn đứng ra can ngăn đánh nhau, lãnh án 'giết người'