Giáo sư Carmelito Marcelo ở Philippines qua đời vì đột quỵ nhiều ngày trước nhưng chú chó Buboy mỗi ngày vẫn tới trước cửa phòng học để chờ ông.

Chú chó hoang đứng trước cửa nhiều ngày đợi vị giáo sư đã khuất

Long Hải | 26/05/2019, 10:20

Giáo sư Carmelito Marcelo ở Philippines qua đời vì đột quỵ nhiều ngày trước nhưng chú chó Buboy mỗi ngày vẫn tới trước cửa phòng học để chờ ông.

Hình ảnh trong video cho thấy, chú chó Buboy đứng cào cửa để gọi vị giáo sư như mọi ngày. Các sinh viên nơi ông Carmelito làm việc cho biết, ông và Buboy đã gắn bó với nhau hơn 2 năm. Vị giáo sư hàng ngày cho Buboy ăn, trong khichú chó đi quanh quẩn tòa nhà nơi ông làm việc.

Các sinh viên nhận ra vẻ buồn rầu của Buboy nên đã đưa chú chó đến nhà thờ nơi đặt tro cốt của vị giáo sư. Đồng nghiệp của ông Carmelito cũngnói rằng họ đang tìm mái ấm mới cho Buboy.

Nguồn video:South China Morning Post
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
1 giờ trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chú chó hoang đứng trước cửa nhiều ngày đợi vị giáo sư đã khuất