chùa vĩnh nghiêm

Mô hình tê giác bị cưa sừng, chảy máu quỳ trước tượng Phật ở chùa Vĩnh Nghiêm
5 năm trước Du lịch
Tượng tê giác bị cắt sừng, tê tê bị lột vảy, voi bị cưa ngà và chảy máu quỳ gối trước tượng Phật với lời kêu gọi “không tạo thống khổ, ấy là cứu độ".
  • Đại Nghĩa: Đời của tôi rất giống ‘kép Tư Bền’
    9 năm trước Câu chuyện văn hóa
    Từ rất lâu rồi tôi ở một mình. Vài bữa nửa tháng lại có người hỏi, “một mình vậy hoài có buồn không”. Có gì đâu mà buồn, quen rồi nên một mình lại thấy hay, đủ tĩnh lặng để đối diện nỗi buồn và chiến thắng nó.  >> NSƯT Hữu Châu và những chuỗi ngày mất mát triền miên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO