Từ những con vật sống hoang dã khó nuôi, ít người biết, nhưng với bàn tay khéo léo, cô cử nhân kinh tế Nguyễn Thị Phượng, 29 tuổi, ở thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã biến những con dúi thành sản phẩm được nhiều người ưa thích và mang lại giá trị kinh tế cao.

Cô cử nhân bỏ thành phố, về quê làm giàu nhờ nuôi dúi

Theo Thanh Niên | 14/03/2018, 09:50

Từ những con vật sống hoang dã khó nuôi, ít người biết, nhưng với bàn tay khéo léo, cô cử nhân kinh tế Nguyễn Thị Phượng, 29 tuổi, ở thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã biến những con dúi thành sản phẩm được nhiều người ưa thích và mang lại giá trị kinh tế cao.

Theo Thanh Niên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô cử nhân bỏ thành phố, về quê làm giàu nhờ nuôi dúi