Bị cha dượng nhiều lần chửi bới, một lần đi nhậu về, Long lại phải nghe những lời khó nghe. Trong cơn tức giận, Long liền lấy dao đâm nhiều nhát khiến cha dượng chết ngay tại chỗ.

Đâm chết cha dượng vì bị mắng

Một Thế Giới | 23/11/2015, 12:11

Bị cha dượng nhiều lần chửi bới, một lần đi nhậu về, Long lại phải nghe những lời khó nghe. Trong cơn tức giận, Long liền lấy dao đâm nhiều nhát khiến cha dượng chết ngay tại chỗ.

Ngày 23.11, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, sau khi xem xét đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Long (SN 1986, quê Tây Ninh) 18 năm tù về tội “giết người.

Tối 10.12.2014, Nguyễn Văn Long sau khi uống rượu cùng bạn bè thì trở về nhà. Do say xỉn nên Long lên giường đi ngủ. Lúc này, ông Nguyễn Văn Thơ (cha dượng) trông thấy và chửi bới, nói những lời khó nghe. Vốn đã có mối quan hệ xung khắc từ trước, Long phản ứng dữ dội. Bà Phạm Thị Hoa (mẹ Long) can ngăn nhưng không thành.

Trong cơn nóng giận, ông Thơ đòi đuổi hai mẹ con Long ra khỏi nhà. Long nảy sinh ý định trả thù bằng cách lấy dao Thái Lan dưới bếp giấu trong người. Khi lên nhà trên, Long tiếp tục bị chửi, liền xông đến dùng dao đâm vào bụng, tay, ngực…ông Thơ. Nạn nhân gục xuống và tử vong ngay sau đó.

Người dân xung quanh nghe kêu cứu liền chạy sang. Long sau đó đã khai nhận toàn bộ sự việc tại cơ quan công an.

Tại phiên tòa, bị cáo không đưa ra thêm được những tình tiết gì để có thể được giảm án. Hội đồng xét xử đã quyết định giữ nguyên mức án với bị cáo Long

Hồ Đông

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đu trend ‘tìm kho báu’ là chia sẻ thông tin sai sự thật
6 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ông Lê Quang Tự Do khẳng định đây là hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đâm chết cha dượng vì bị mắng