Không chỉ tự ý tăng giá so với thỏa thuận ban đầu và kì kèo như đàn bà, gã chạy xe ôm còn sàm sỡ thiếu nữ xinh xắn tên Nhung. Chuyện do Nhung kể lại khiến dân mạng bức xúc với hắn ta.

Gã xe ôm 'chặt chém', sàm sỡ thiếu nữ xinh xắn ở Hà Nội

Một Thế Giới | 29/11/2014, 16:59

Không chỉ tự ý tăng giá so với thỏa thuận ban đầu và kì kèo như đàn bà, gã chạy xe ôm còn sàm sỡ thiếu nữ xinh xắn tên Nhung. Chuyện do Nhung kể lại khiến dân mạng bức xúc với hắn ta.

>>Đập vỡ kính taxi ở Hà Nội bị đánh bầm dập
>>Beckham mơ Việt Nam vô địch, thích siêu phẩm của Thành Lương
>>Thiếu nữ cởi đồ dọa CSGT ở Bắc Giang gây xôn xao

>>Cảnh sát vào nhà vệ sinh, chùa bắt người dùng ‘gậy tự sướng’
>>Thanh niên nông thôn chạy siêu xe ngầu hơn Batman

Chuyện Nhung bị gã xe ôm "chặt chém", sàm sỡ được kể lại như sau:
5 giờ sáng tôi phải bắt xe Quảng Ninh vì công việc, dự định lên xe Lạng Sơn rồi đến cầu Thanh trì là xuống nhưng đứng mãi trời tối. Đường vắng nên tôi đi bộ ra bến xe buýt gần 158 Nguyễn Văn Cừ thì ông xe ôm này đến. “Chặt chém” chán, tôi không muốn đi, cuối cùng hắn ta đồng ý chở với giá 30 ngàn đồng.  Khi bắt đầu đi, tôi đã thấy không ổn.
Ông xe ôm hỏi: “Em ở đâu nhỉ?”, Tôi đáp: “Cháu thôi! Cháu ở gần đây”.
Ông ta hỏi tiếp: “Cháu đi đâu sớm thế?”, tôi trả lời: “Cháu đi Quảng Ninh nhưng đây không bắt được xe. Cháu đang chờ xe Lạng Sơn, bắt đi tới cầu Thanh Trì rồi xuống”.
Sau đó, ông xe ôm để tay lên đùi tôi. Tôi liền hất ra và nói: "Chú đi nhanh lên không nhỡ xe cháu”.

Ông xe ôm liền trở quẻ: “30 ngàn đồng chỉ xuống cầu Vĩnh Tuy thôi. Nếu xuống cầu Thanh Trì, 50 ngàn cháu nhé!”.

Khi tôi không đồng ý, ông xe ôm liền kể lể: “Chú nói thật là đi 30 ngàn không được đồng nào, xăng đắt hao xăng hao xe lắm cháu ơi” rồi đặt tay trên đùi mình.

Tôi bức xúc nói: “Cháu không đùa” và hất tay hắn ra. Hắn phản ứng: “Làm gì mà nóng thế. Nhà cháu gần chú. Tình cảm ý mà”.
sam so thieu nu xinh xan 
Gã xe ôm chặt chém , sàm sỡ thiếu nữ xinh xắn ở Hà Nội.

Tôi không nói gì đến khi xe cua vào đường cao tốc thì càng tối và càng vắng. Lúc này, hắn nói tiếp: “Cháu đến Vĩnh Tuy thôi thì 30 ngàn, đến đấy cũng bắt được xe. Đi Quảng Ninh mà” rồi lại lấy tay vỗ đùi mình. Tôi bực bội nói: “Tôi không đùa với ông. Ông thích thì đưa đến nơi nhận đủ, không thì tôi bắt xe khác”.

Hắn ta phản ứng: “Tôi cơ à? Thế thích không, tao cho mày xuống đây nhé thì 20 ngàn đồng”. Tôi đáp: "Ông đỗ luôn! Xuống nửa đường được nửa tiền mà đến đây chưa được một nửa thì 15 nghìn cũng chưa chắc có. Ông có đi không hay để tôi xuống luôn”.
Hắn hạ giọng: “Chú đùa ý mà. Cho chú thêm 10 ngàn đi cháu, thấy đường dài như thế”.
Tôi không đồng ý. Ông xe ôm hỏi: “Cháu có chồng chưa? Cháu biết khu này không?” và đi cực kì chậm.
Tôi suy nghĩa và bắt đầu "chém gió": “Nhà cháu ở ngõ 111 Nguyễn Văn Cừ. Anh em ruột thì ở ngõ 66 Ngọc Lâm. Cháu có chồng rồi, con cháu 3 tuổi. Còn rẽ phía Sài Đồng này là đất khu Công nghiệp Hanel.. Đi cầu Thanh Trì là đi thẳng chú ạ”.
Tôi phải kiềm chế để không nóng giận mới “chém” được theo giọng rất thật, như kể chuyện bình thường, mới nói hết một đoạn dài.
Ông ta nói tiếp: “Chú muốn mua bao thuốc nhưng đang nghĩ 30 ngàn không đủ” và lại để tay xuống đùi mình. Tôi hất mạnh ra để chờ cho xe đi qua ngã tư Sài Đồng và nói: “Tôi không thích đùa”.
Bình thường qua Ngã tư Sài Đồng là có CSGT nhưng hôm nay chả có ông nào mà còn 500 mét nên thôi nhịn cho lành. Gần chân Thanh Trì, tôi nói: “Chú cho cháu xuống ở chỗ qua chân cầu đi ạ”.
Trời hay phụ lòng người, đi qua hết chân cầu cũng chả có ai. Tôi xuống xe có 1 mình 1 đường mà ví chỉ có tiền 100 ngàn, 500 ngàn và một tờ 20 ngàn. Thế là tôi lại phải lục tung cả cặp lên để có thêm 10 nghìn cho đủ 30 nghìn chứ không thể đưa hắn 100 để trả lại được.
Đọc xong chuyện trên, nhiều người cảm thấy bức xúc với hành động khả ố của gã chạy xe ôm, đồng thời mong muốn biết được biển số xe này để cạch mặt hay dạy dỗ hắn ta.
Qua câu chuyện này, một số bạn nam cũng khuyên chị em chỉ nên nhờ người chạy xe ôm thân quen chở nếu cần đi gấp vào đêm khuya hay sáng sớm như vậy.
>Thành Lương tiết lộ bí kíp lập siêu phẩm, khắc tinh của Messi
>>Chu Hùng: Bắc Đại Bàng trong phim lẫn ngoài đời
>>Hoài Linh vái lạy người hát mừng sinh nhật mình
>>Ronaldo "thần tượng" Bendtner, Wenger bị cảnh sát dọa bắn
>>Ảnh học sinh ngủ gục, cô giáo chơi game trong lớp gây "choáng"
>>Nhạc chế đá xoáy anh hùng bàn phím và gato

>>Nữ DJ bán nude trong bar khiến dân mạng sôi sục

>>Ảnh tự sướng của Xuân Hinh và người đẹp 9X gây số

Quang Phương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gã xe ôm 'chặt chém', sàm sỡ thiếu nữ xinh xắn ở Hà Nội