Qua hơn 1 tháng với 8 lần gặp mặt, Hương và Mạnh chính thức là "của nhau". Đám cưới diễn ra sau đó 3 tháng thì “kết quả tình yêu” của hai người đã được 4 tuần.

Giới trẻ ngày càng yêu nhanh, cưới gấp… ly hôn sớm

Một Thế Giới | 10/06/2015, 08:24

Qua hơn 1 tháng với 8 lần gặp mặt, Hương và Mạnh chính thức là "của nhau". Đám cưới diễn ra sau đó 3 tháng thì “kết quả tình yêu” của hai người đã được 4 tuần.

Yêu nhanh...
Thu Hương - nhân viên một công ty truyền thông rất tự hào về mối tình “sét đánh” của mình. Từ lúc quen biết cho đến khi nhận lời yêu của cô và Duy Mạnh - người yêu cô, đang là kỹ sư xây dựng chỉ vẻn vẹn có 1 tuần. Gặp nhau tình cờ, trao đổi số điện thoại, nhắn tin qua lại, thấy hợp, ngay ngày hôm sau hai người rủ nhau đi uống nước.
Từ thứ 3 tuần này đến thứ 3 tuần sau, cô và Mạnh trải qua thêm 1 lần đi xem phim, 1 lần đi dạo phố và mỗi ngày khoảng gần 20 tin nhắn là chính thức trở thành một đôi. Lý giải về điều này, Hương cho biết: “Ngay từ lần đầu gặp, chúng tôi đã cảm thấy hợp nhau”.
Cùng chung hoàn cảnh yêu nhanh với Hương là Mai Chi — giáo viên dạy tiếng Anh. Mối tình thời sinh viên gần 3 năm không thành khiến Mai Chi suy sụp, đau khổ. Đáng buồn hơn, trong khi cô còn đang khóc lóc, vật vã vì người xưa thì Quang — người yêu cũ của cô đã tay trong tay đi lại với tình mới.
Biết rằng, có nằm nhà than khóc cũng chẳng để làm gì, Mai Chi quyết định sốc lại tinh thần và nhờ bạn bè mai mối. Kết quả, một chị cùng trung tâm giới thiệu cho cô một anh chàng mới đi du học về cũng đang buồn vì cô đơn.
Không cần tìm hiểu gì nhiều, sau vài lần đi cà phê, Mai Chi chính thức nhận lời yêu anh chàng đó với lý do: “Cho đỡ buồn. Với lại, “nó” có bồ mới thì mình cũng phải có chứ”. Vậy nhưng khi được hỏi liệu có tình cảm với người đàn ông kia hay không, Mai Chi thẳng thắn thừa nhận: “Nhìn qua thì cũng được, còn lâu dài thì không biết”.
Cưới gấp
Yêu đã nhanh như vậy thì với các bạn gái hiện nay, việc cưới gấp là điều đương nhiên, theo đúng xu thế “yêu là cưới”. Với Hương, thời gian quen biết và tìm hiểu anh chàng kĩ sư xây dựng thật ngắn ngủi nhưng “tốc độ” tình yêu của hai người thì thật “nhanh hơn tên lửa”.
Cũng bởi chàng hay phải đi công trình, thời gian ở nhà không nhiều nên sau hai lần gặp gỡ và nhận lời yêu bằng việc ôm hôn, qua hơn một tháng 8 lần gặp mặt, hai người đã chính thức trở thành “của nhau”. Và kết quả là đám cưới diễn ra sau đó 3 tháng thì “kết quả tình yêu” của hai người đã được 4 tuần. Cả Hương và Mạnh đều hạnh phúc với kết quả này bởi: “Hiểu nhau vừa vừa thôi về còn có cái mà tìm hiểu, chứ cứ yêu nhau lâu là đâm chán, có nên cơm cháo gì đâu”.
Còn Mai Chi thì dù không thực sự có tình cảm lắm với anh chàng đi du học về, nhưng chứng kiến mọi hoàn cảnh của người yêu mới đều tốt, sợ người yêu “đi học tiến sĩ tiếp” thì về “bị nấng tay trên” nên khi được chàng ngỏ lời, cô cũng gật đầu ngay. Đám cưới được tổ chức chóng vánh để Chi còn nhanh chóng có thằng cu ở nhà cho ông bà nội đỡ buồn.
Liệu có hạnh phúc?
Không phải mọi đám cưới bắt nguồn từ những cuộc tình vội vã đều kết thúc bằng sự giải quyết tại tòa án, nhưng dường như, sự chóng vánh trong tìm hiểu và yêu đương của các bạn trẻ sẽ dẫn đến những cuộc hôn nhân không như ý muốn.
Trà My là một người phải hứng chịu bi kịch từ việc yêu do không tìm hiểu kỹ bạn trai của mình. Khi ở độ tuổi 27, trải qua 2 cuộc tình trên 2 năm đều thất bại, cô không còn tin tưởng vào tình yêu và nghĩ rằng “Đời mình đã hết, giờ chỉ cần tìm một người thật sự yêu mình để cưới cho đỡ mang tiếng ế rồi có con là được”.
Chính vì vậy, khi được giới thiệu cho Thế Hải — nhân viên điều hành một hãng taxi, có công việc, có nhà cửa, mọi thứ ổn định, cô gật đầu lên xe hoa sau 2 tháng tìm hiểu. Chỉ đến khi lấy rồi, về nhà, cô mới phát hiện ra những đức tính mà vì khi yêu quá nhanh bị che giấu dưới vỏ bọc đàng hoàng, tử tế của Hải.
Anh ta thường xuyên cá độ bóng đá và rượu chè. Cứ mỗi lần thua độ, uống rượu say về nhà, nếu vợ im lặng không nói gì thì thôi, còn nếu Trà My than thở hay tỏ ý không hài lòng một câu là y như rằng, cô sẽ bị người chồng mới cưới “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” kèm theo những lời lẽ vô văn hóa: “Đừng có lên mặt dạy đời thằng này nhé. Không lấy được thằng nào nên mới lấy thằng này chứ gì?”.
Không chịu nổi sự tra tấn về thể xác và tinh thần, chưa đầy 1 năm sau ngày cưới, Trà My quyết định ly hôn. Thiệt hại cả kinh tế và danh dự, nhưng cô đành tự an ủi mình: “May chưa có con nên còn có cơ hội làm lại”.
Không đến mức lấy phải người chồng rượu chè, vũ phu như Trà My nhưng Mai Chi cũng lâm vào cảnh bi đát chỉ vì trót cưới gấp. Khi chồng cô đi du học nước ngoài và sau khi đẻ con, Mai Chi chuyển sang công ty mới làm việc. Vẻ đẹp mặn mà “gái một con” của Chi khiến không ít người đàn ông xiêu lòng, trong đó có Dũng — trưởng phòng kinh doanh. Qua công việc, tiếp xúc hàng ngày, Chi cũng nhận ra ở Dũng những đặc điểm của người đàn ông mà cô chờ đợi bấy lâu nay.
Thế nhưng, khi biết được rằng mình thực sự yêu thương người đàn ông này thì cô cũng nhận ra mình không bao giờ có thể đến với anh vì là gái đã có chồng. Cô sống trong sự dằn vặt bản thân vì những trách nhiệm, nghĩa vụ mà một người làm dâu phải gánh vác, đặc biệt là phải tỏ ra chung thủy với người đàn ông mà mình không yêu trong khi tâm hồn thì luôn nghĩ đến người tình.
Theo Nguyễn Vân/ Nhân đạo & Đời sống
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trong 3 tháng đầu năm 2024, các bộ, ngành, địa phương đã giải ngân vốn đầu tư công được hơn 80.000 tỉ đồng và đạt tỷ lệ hơn 13,7%, để đạt được mục tiêu giải ngân 95% trong năm 2024 vẫn là một thách thức.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giới trẻ ngày càng yêu nhanh, cưới gấp… ly hôn sớm