Nếu như lượt trận thứ bảy 20.2 của vòng 1 V-League 2016 chứng kiến các đội chủ nhà toàn thắng, thì lượt trận chủ nhật 21.2 lại đánh dấu ngày đại thắng của các đội khách, nổi bật là chiến thắng 5-0 của HAGL trên sân Hà Nội.

HAGL thắng đậm tân binh Hà Nội 5-0

Một Thế Giới | 21/02/2016, 21:30

Nếu như lượt trận thứ bảy 20.2 của vòng 1 V-League 2016 chứng kiến các đội chủ nhà toàn thắng, thì lượt trận chủ nhật 21.2 lại đánh dấu ngày đại thắng của các đội khách, nổi bật là chiến thắng 5-0 của HAGL trên sân Hà Nội.

Trận Hà Nội - HAGL trên sân Hàng Đẫy là trận đấu muộn nhất ngày 21.2 nhưng cũng là trận đấu được chờ đợi nhất khi HAGL vắng 3 trụ cột quan trọng Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường. Trong khi đó, CLB Hà Nội dù là tân binh nhưng lực lượng được bổ sung mạnh mẽ với những Ngọc Duy, Quốc Long, Maurice cùng lợi thế sân nhà.
Thực tế, CLB Hà Nội thật sự nắm thế chủ động trên sân và tạo được một số cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, HAGL rơi vào thế bị động trong suốt hiệp 1 và phần đầu hiệp 2. Cho đến khi HAGL bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 73 từ cú cứa lòng kỹ thuật của Văn Thanh.
Bị dẫn trước, Hà Nội buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ trong khi HAGL triển khai tốt lối chơi phòng ngự phản công. Liên tiếp trong các phút từ 77 đến 88, lần lượt Văn Thanh, Trần Vũ (82), Hồng Duy (85) và Văn Toàn ghi thêm 4 bàn nữa cho HAGL, tất cả đều xuất phát từ những tình huống phản công.
Chiến thắng 5-0 là một khởi đầu vô cùng thuận lợi cho HAGL ở mùa giải mới được dự đoán là sẽ rất khó khăn khi không còn những trụ cột Công Phượng - Tuấn Anh - Xuân Trường.
Kết quả các trận còn lại: Than Quảng Ninh thua Sanna Khánh Hòa 1-2, SLNA thua Hải Phòng 0-2 và Long An thắng nhọc nhằn QNK Quảng Nam 1-0.
HOÀNG ANH
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 Ủy viên Bộ Chính trị
12 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HAGL thắng đậm tân binh Hà Nội 5-0