Chỉ vì người chồng không đưa đồng nào cho vợ sau khi xuất khẩu lao động từ nước ngoài về mà bố mẹ của anh bị vạ lây.

Không có tiền sắm Tết, treo băng rôn xỉa xói bố mẹ chồng

Một Thế Giới | 18/02/2015, 10:46

Chỉ vì người chồng không đưa đồng nào cho vợ sau khi xuất khẩu lao động từ nước ngoài về mà bố mẹ của anh bị vạ lây.

>>Huyme và bố gây bất ngờ ở Ai là triệu phú

>>Cô gái nông thôn 9X gây bão Facebook vì quá xinh

>> Hot girl sữa đậu nành siêu vòng 1 gây xôn xao

>>Công Phượng nhảy, Xuân Trường hát trong MV chào năm mới

>>Chiêu nhìn ngực cô gái khỏa thân của fan túc cầu

>>Ronaldo sợ Tết, van Gaal bị sa thải nếu không có De Gea

>>Vợ sắp chết bán nhẫn mua vest cho chồng mặc Tết

Chồng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về quê ăn Tết song không mang đồng nào về cho vợ con. Nghi ngờ chồng đưa hết tiền cho bố mẹ ruột, cô vợ treo băng rôn nội dung: “Bố cháu nghe lời mọi người đã bỏ vợ con. Ông hãy thực hiện lời hứa: Trả chúng cháu miếng cơm, manh áo” trước nhà đằng nội.
Khong co tien sam Tet 
Băng rôn xỉa xói bố mẹ chồng của con dâu gây xôn xao.

Câu chuyện này khiến dân mạng xôn xao kèm những bình luận trái chiều. Trong đó, hành động của người vợ được cho là rất phản cảm khi lôi cả con cái vào chuyện người lớn.

Bạn Jay KL viết: “Vợ chồng cãi nhau mà lôi trẻ con vào là không ổn rồi”.

Cuộc sống như nào thì phải đóng cửa bảo nhau. Đây lại lôi sang hẳn nhà chồng như này”, bạn Hiếu Gumii bình luận.

Bạn Trang nhận định: "Không có tiền thì có thể làm ra tiền, nhưng sống thiếu tình người thì xem như bỏ đi”.

Song song đó, cũng có ý kiến chỉ trích người chồng kém cỏi vì làm vợ con chờ mong ở quê nhà để rồi phải thất vọng.

Bạn Hoàng Bách: “Đi xuất khẩu lao động mà không đem 1 đồng nào về thì thà ở nhà còn hơn”.

"Ông chồng đi xuất khẩu lao động mà tết nhất không mang 1 xu về là không được rồi. Tôi đây đi làm 1 tháng ít nhát phải có 1, 2 triệu về đưa vợ phụ vợ nuôi con, chứ không phải là đẻ xong là kệ vợ phải nuôi 1 mình thì có đứa nào chịu được. Bà vợ cũng sai khi nói đoạn tình đoạn nghĩa quá”. Đó là ý kiến của bạn Dũng.

Trong khi bạn Hà Nội Về Đêm đưa ra ý kiến khác: "Rút ra từ câu chuyện là một ông chồng bỏ vợ con, một đằng bên nội hứa hẹn nhiều điều không thực hiện. Cả bố và bên nội đều bạc tình - bạc nghĩa. Tết cô vợ không ném phân vào nhà là may, treo cái biển này ăn thua gì mà còn trách nó đoạn tình đoạn nghĩa".

>>Không dám về quê ăn Tết vì không có quà cho bố mẹ
>>Clip cô gái Hà Nội bị kẻ cướp dí dao sát cổ

>>Tóc Tiên cố tình lộ ngực ở The Remix?

>>Gái xinh Hà Nội bị đánh dã man, bảo vệ quán bar ngó lơ

>>Bắt bạn gái phá thai hoặc chia tay

>>Giả làm kẻ bắt cóc và cưỡng bức bạn gái


Trang Ly

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hôm nay, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn với 4 nhóm vấn đề
1 giờ trước Sự kiện
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, ngày 4.6 Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Hai nhóm vấn đề đầu tiên được chất vấn là tài nguyên và môi trường, công thương.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không có tiền sắm Tết, treo băng rôn xỉa xói bố mẹ chồng