Trên Facebook cá nhân, Mr Đàm đăng 5 câu thơ kèm chùm ảnh chụp ở nước ngoài với tâm trạng mơ màng và đôi mắt nhìn xa xăm.

Mr Đàm nhớ người yêu?

Một Thế Giới | 14/10/2014, 17:00

Trên Facebook cá nhân, Mr Đàm đăng 5 câu thơ kèm chùm ảnh chụp ở nước ngoài với tâm trạng mơ màng và đôi mắt nhìn xa xăm.

>>Người phụ nữ sexy nhất còn sống
>>Choáng với ghế Vua bò cạp giá 300 triệu?!

>>Chú rể đàn, cô dâu hát, Hiệp gà chơi trống

>>Chú rể hát Nơi tình yêu bắt đầu làm cô dâu ứa lệ

>>Clip nhảy như Michael Jackson tái sinh gây sốt

>>Cô gái kungfu làm con trai thua trong sung sướng


 Mr Dam nho nguoi yeu?
Gieo bao nhung nhớ
Khát khao mong chờ
Một chiều nào ngỡ
Thôi hết bơ vơ
Ôi tình như giấc mơ…

Một số người nhanh chóng nhận ra đoạn thơ này thực chất là 5 câu trong ca khúc Tình Đã Vụt Bay & Nhớ.

Bên cạnh đó có ý kiến cho rằng Mr Đàm đang nhớ người yêu.
Chùm ảnh mới nhất trên Facebook cá nhân Mr Đàm:
Mr Dam nho nguoi yeu?
Mr Dam nho nguoi yeu?

Mr Dam nho nguoi yeu?
Mr Dam nho nguoi yeu?

Mr Dam nho nguoi yeu?

Cuối tháng 8 vừa qua, Mr Đàm đăng status với ngụ ý quyết tâm tìm người yêu trong ba tháng vì  cảm thấy sử dụng cả tuổi trẻ và thời gian riêng của mình một cách phí phạm cũng như sợ chết cô đơn trên giường ngủ.

"Ê! Đàm Vĩnh Hưng! Mình đã thay đổi suy nghĩ và định kiến bao lâu nay của mình rồi. Nghe tôi nói đây Đàm Vĩnh Hưng. Chính thức bắt đầu từ hôm nay, tôi cho bạn thời hạn 3 tháng để tìm cho được hạnh phúc riêng cho mình. Bạn muốn thích ai và yêu ai cũng được. Miễn là bạn thấy vui, thấy hạnh phúc là được. Tôi sẽ không bao giờ hỏi bạn người đó là ai, làm nghề gì, cao hay thấp, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo... Thậm chí câu hỏi ngớ ngẩn nhất là đàn ông hay đàn bà tôi hứa cũng sẽ không hỏi bạn luôn.

Bạn làm ơn bước ra ngoài, cho phép mình được yêu, được là bạn của ngày xưa đi Hưng ơi. Nhìn thấy bạn lủi thủi lao đi, lao về giữa các thành phố, nối tiếp những chuyến bay, phóng ra sân khấu, hò hét, nhảy nhót mỗi đêm. Bạn xài cả tuổi trẻ và thời gian riêng của mình một cách phí phạm. Bao nhiêu năm qua cô đơn như thế chưa đủ hay sao? Chờ đợi cái gì nữa chứ! Ai cũng biết lựa chọn niềm vui và tìm cho mình người yêu kề cận sớm tối. Còn bạn thì sao? Đồ điên! Có ngày chết một mình cô đơn trên giường ngủ cho mà xem. Lúc đó không kịp ân hận nữa đâu nhé!

Lần cuối cùng và tôi sẽ thôi không bao giờ nhắc lại nữa: "Quên đi tình yêu cũ", "rồi mai tôi đưa em", "hãy yêu như chưa yêu lần nào". Gửi đến bạn vài tựa đề của một số ca khúc để bạn tự suy nghĩ và cho mình một sự lựa chọn công bằng nhất, đúng nhất dành cho mình đi. Nhớ là bạn chỉ có 3 tháng thôi đó nhé! Đừng để tôi phải ra tay!".

>>Nợ tiền Internet bị bà chủ bắt cởi quần

>>Chuyện sống trong bóng tối của An Nguy gây bão mạng

>>"Hành hạ" bạn gái theo phim Chúa tể những chiếc nhẫn

>>Nữ sinh Long An đeo ốc vít thay bông tai gây sốc

>>Thiện Nhân The Voice Kids hát Mẹ yêu chia tay trường cũ

>>Cậu bé người Việt "tự sướng" trên cột điện

 Duy Mẫn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mr Đàm nhớ người yêu?