Ngày 19.2, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Đặng Thái Hoàng (SN 1995, trú tại khối Trung Mỹ, phường Quang Trung, TP.Vinh) để điều tra hành vi hành hung một nam sinh sau va chạm giao thông.
Được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, tiêu ra máu, gần như bất tỉnh, bệnh nhân được các bác sĩ phát hiện mắc phải căn bệnh cực hiếm, có nguy cơ hoại tử ruột, tử vong.
Sáng 13.2, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Suối Tre (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã kịp thời sơ cứu và đưa 1 người đàn ông bị bất tỉnh ở ven quốc lộ 56 (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) đi cấp cứu.
Không đành lòng nhìn sức khỏe của vợ kém dần sau gần 5 năm suy thận giai đoạn nặng, người chồng 47 tuổi quyết định hiến một quả thận để cứu vợ, dù không cùng huyết thống.
Dù đã được các bác sĩ truyền máu tích cực để ổn định hemoglobin và điều chỉnh các rối loạn đông máu, nhưng bệnh nhân vẫn tiếp tục bị chảy máu đường tiêu hóa, huyết áp tụt, nguy cơ tử vong cao.
Chiều 3.1.2025, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bàn giao Trình Văn Thông (SN 1990, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Hồ Văn Manh đang vận chuyển 6 cá thể tê tê quý hiếm tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Một mảnh xương cá nằm ngang, ghim chặt vào hai bên thành phế quản gốc trái của một người đàn ông 61 tuổi sau khi người này bị sặc trong lúc ăn cháo cá lóc.
Chiều 17.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Võ Nguyễn Xuân Huy (SN 1989, ngụ phường Đông Xuyên, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và khám xét nơi ở của Huy.
Sinh ra với một tinh hoàn bên trái, anh V. tưởng cơ thể mình bị khiếm khuyết, không ngờ tinh hoàn còn lại của anh nằm lạc trong ổ bụng, cạnh bàng quang.
Sau khi bị mù cả 2 mắt do biến chứng của bệnh viêm xoang, người đàn ông 62 tuổi (ngụ tỉnh Tây Ninh) đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cứu khỏi cảnh mù lòa ngoạn mục. Đây là trường hợp mù mắt hy hữu được Bệnh viện Chợ Rẫy lần đầu tiên chữa khỏi.
Người đàn ông (51 tuổi) trên đảo Thổ Chu bị sốc mất máu nặng, rơi vào tình trạng nguy kịch, đã được trực thăng của Binh đoàn 8 (Bộ Quốc phòng) kịp thời đưa vào đất liền điều trị.
Sau khi bị ong đốt, nam thanh niên được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng trạng hôn mê, da niêm tím tái, mạch không bắt được, huyết áp không đo được. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ, ngưng tim.
Từng bị xử phạt và thay đổi tên đến 3 lần, một phòng khám tại số 314 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP.HCM lại tiếp tục bị phát hiện sai phạm, gây hậu quả cho khách hàng hút mỡ bụng.