Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từng xôn xao việc một nhóm phụ nữ tuổi “moden tắc kinh” gài bẫy tình ở các quán cà phê dụ mấy ông hảo ngọt rồi đưa vào khách sạn “gây tê” lột tài sản.

Nhóm “ma nữ gây tê” bẫy đàn ông lột tài sản

Một Thế Giới | 04/05/2015, 10:38

Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từng xôn xao việc một nhóm phụ nữ tuổi “moden tắc kinh” gài bẫy tình ở các quán cà phê dụ mấy ông hảo ngọt rồi đưa vào khách sạn “gây tê” lột tài sản.

Trong lúc quý ông nửa mê nửa tỉnh phòng bên này, đồng bọn của nhóm ma nữ ở phòng kế bên mở cửa vào lấy sạch tư trang rồi chuồn êm. Qua theo dõi, cơ quan công an đã tóm gọn nhóm ma nữ này và đưa họ ra tòa lãnh án.

Bị chồng bỏ trở thành gái lừa

Nghiêm Xuân Thảo Ly 43 tuổi, ngụ Hậu Giang trẻ nhất trong nhóm ma nữ nhờ có chút nhan sắc nên nổi trội trong nhóm “phù thủy gây tê”. Thảo Ly cũng có gia đình đàng hoàng: một tấm chồng, 2 đứa con. Nhưng không hiểu sao một ngày đẹp trời bị chồng bỏ, chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân xảy ra cú “choáng” này, Thảo Ly bỏ con cho bà ngoại nuôi để đi bán quán nhậu.

Trong môi trường quán nhậu thị quen với một ông… bợm nhậu sống già nhân nghĩa, non vợ chồng được một thời gian.  Thấy ông già này hầu bao quá hẻo, chu cấp quá bèo không đủ sống và nuôi hai con nhỏ dại nên ngày đêm tính kế rút lui. Thảo Ly đêm nằm vắt tay lên trán suy tư rồi rút ra được triết lý giản đơn: nếu bán quán nhậu cao lắm cũng gạ được một ông ma men say xỉn tối ngày cũng chẳng bõ công.

Một hôm Thảo Ly tâm sự với bà chị Nguyễn Thị Tư tự Tư Anh chỉ còn một năm nữa là được con cháu mừng thọ, tức lên hàng lão 60. Người phụ nữ ở vào tuổi 59 cái xuân xanh liền cười khì, phán một câu xanh dờn:

-         Mày ngu quá, “nửa đời hương phấn” rồi mà còn ngu, đừng thèm… yêu ai nữa, cứ quen và yêu giả vờ thôi rồi lừa cho đàn ông uống thuốc mê ngủ thẳng cẳng, lột hết tài sản rồi “dông” lẹ, sống cho nó khỏe cái thân. Yêu đàn ông lằng nhằng nó mệt người, chảng được cái tích sự gì.
Nghe bà chị triết lý, Thảo Ly thấy bùi tai và ỷ mình trẻ, đẹp nhất nhì trong đám bạn nên đứng ra cầm đầu nhóm “phù thủy gây mê” gồm Nghiêm Xuân Thảo Ly (nhóm trưởng), Nguyễn Thị Tư tự Tư Anh ( quân sư quạt mo”, Ngô Thị Tuyết Hương 49 tuổi, ngụ Cần Thơ, Lê Thị Ngọc Hà 40 tuổi, ngụ Kiên Giang. Cả nhóm lên kế hoạch giăng bẫy những ông hảo ngọt đến từng chi tiết rồi phân công nhau thực hiện.

Kịch bản “bẫy tình trong quán cà phê, quán nhậu” gồm 3 bước do nhóm tự biên, tự diễn như sau:

Nghiêm Xuân Thảo Ly vừa cầm đầu, vừa là mồi nhữ, kéo cả nhóm vào quán cà phê hoặc quán nhậu liếc mắt đưa tình, mồi chài mấy ông ghiền uống cà phê hoặc bợm nhậu mà trông bề ngoài có tiền, sang trọng, “đại gia” thì… trên cả tuyệt vời. Nếu màn dạo đầu cá cắn câu thì Thảo Ly tiếp tục bước thứ hai dụ “con mồi” vào khách sạn “vui vẻ”, còn đồng bọn chuẩn bị sẵn bia bọt, cà phê, nước ngọt, sinh tố… tùy theo sở thích của “con mồi” rồi bỏ thuốc mê “liều cao” vào mời “ông khách hào hoa” uống. Khi nạn nhân lăn đùng ra ngủ mê man không còn biết trời trăng mây nước gì nữa thì cả nhóm ma nữ cùng nhau lột sạch “con mồi”, chỉ chừa lại cho kẻ sa bẫy lừa “nhứt y, nhứt quỡn” để ra về.

Trò chơi ngịch nước

Một ngày đẹp trời, ông Hùng Dũng sau khi đi thăm người bạn bị bệnh ở chung cư Kỳ Đồng Q3 TP. Hồ Chí Minh ra về. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà gặp “người đẹp” Thảo Ly tại quán cà phê gần đấy. Thấy “người đẹp” nhìn mình mắt lúng liếng, má ửng hồng, “đá lông nheo” liên tục nên Hùng Dũng… mềm lòng, làm quen xong cho luôn số điện thoại và hẹn thế nào cũng gọi để hẹn ngày tái ngộ.

Không đợi lâu, chỉ 3 hôm sau “người đẹp” gọi lại và rủ ông khách mới quen đi khách sạn “vui vẻ”. Ông Hùng Dũng thích chí nhận lời và y hẹn tới gặp Thảo Ly ở một khách sạn trên địa bàn Q10. Đến căn phòng Thảo Ly thuê sẵn, có nhóm ma nữ ngồi chơi thấy Lê Thị Ngọc Hà trẻ nhất trong nhóm ông Hùng Dũng chuyển tông… thích Hà. Cũng chẳng sao, Hà “vui vẻ” thì Ly phục vụ. Trong lúc “con mồi” và Hà đang “vui vẻ”, Thảo Ly pha cho ông này ly cà phê “tuyệt chiêu”, uống xong nạn nhân ngủ mê man. Cả nhóm lột của ông  Hùng Dũng 2 lượng vàng, chiếc nhẫn 6 chỉ, ĐTDĐ và tất cả tiền bạc trong người rồi chuồn êm.

Một trường hợp khác, ông Hoàng Yên 57 tuổi cư ngụ Q3 TP. Hồ Chí Minh đi uống cà phê và hân hạnh được 2 người phụ nữ tới làm quen. Đó là Thủy (Thảo Ly) và Hương (Nguyễn Thị Tư tự Tư Anh) rồi xin số điện thoại để gọi nhau khi có dịp rảnh. Tuần sau thì hai “người đẹp” mới quen gọi cho ông Hoàng Yên hẹn đi uống cà phê chỗ cũ.

Uống cà phê xong Thảo Ly rủ ông Hoàng Yên đi tới một khách sạn ở Q5 “tâm sự”. Tại đây đã có nhóm ma nữ thuê phòng phục sẵn. Thảo Ly đưa ông Hoàng Yên tới khách sạn thuê ngay phòng bên cạnh, dò hỏi ý biết “con mồi” thích nghịch nước trong phòng tắm để nhớ lại tuổi thơ. Thích thì chìu, Thảo Ly liền đưa “ông thích kỷ niệm tuổi thơ” vào toa-let chơi trò nghịch nước. Ngoài này, nhóm ma nữ chuẩn bị cho Thảo Ly ly cà phê “bất tỉnh”, được người đẹp mời cà phê, uống xong “con mồi” bất tỉnh luôn. Cả nhóm liền lột sạch tài sản của nạn nhân trị giá khoảng 50 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tổng cộng, chỉ trong thời gian ngắn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhóm “phù thủy gây mê” đã giăng bẫy thành công được 22 vụ, chiếm đoạt của các nạn nhân hàng trăm triệu đồng, trong số này  chỉ có 14 vụ xác định được bị hại, còn những vụ khác chắc nạn nhân xấu hổ không dám trình báo với công an. Ngoài TP. Hồ Chí Minh nhóm ma nữ này còn giăng bẫy ở các tỉnh, thành khác như Cần Thơ, Cà Mau, Trà Vinh, Bà Rịa-Vũng Tàu… và mãi đến ngày 18-9-2008 trong lúc Thảo Ly và Ngọc Hà giăng bẫy ở Cần Thơ đưa một ông hảo ngọt vào tròng thì bị công an Cần Thơ bắt giữ. Qua lời khai của Thảo Ly, Ngọc Hà, công an bắt tiếp Nguyễn Thị Tư, còn Ngô Thị Tuyết Hương thấy trốn cũng không thoát nên đã ra đầu thú sau đó.

TAND TP. Hồ Chí Minh đã xử phạt Nghiêm Xuân Thảo Ly 30 năm tù (tổng cộng cả 4 bản án mà thị phạm tội cướp tài sản). Riêng 3 ma nữ còn lại: Nguyễn Thị Tư, Ngô Thị Tuyết Hương, Lê Nguyễn Ngọc Hà nhận mức án từ 17-28 năm tù cũng với tội danh như trên.

Trần Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Quốc hội triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7 để xem xét công tác nhân sự
5 phút trước Theo dòng thời sự
Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV vào chiều 2.5 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhóm “ma nữ gây tê” bẫy đàn ông lột tài sản