Nữ sinh Hòa Bình lụy tình dành hết tuổi thanh xuân cho chàng trai mình yêu, thậm chí chấp nhận làm người thứ ba. Song sau khi bố mất và đọc được bài báo về chuyện tình giữa người ấy cùng bạn gái mới của anh ta, nữ sinh này thực sự tuyệt vọng và đã uống thuốc an thần để tự tử.

Tâm sự của nữ sinh tự tử vì thấy người yêu và cô gái khác lên báo

Một Thế Giới | 24/11/2015, 07:33

Nữ sinh Hòa Bình lụy tình dành hết tuổi thanh xuân cho chàng trai mình yêu, thậm chí chấp nhận làm người thứ ba. Song sau khi bố mất và đọc được bài báo về chuyện tình giữa người ấy cùng bạn gái mới của anh ta, nữ sinh này thực sự tuyệt vọng và đã uống thuốc an thần để tự tử.

>>Vợ mang bầu cho chồng 500 ngàn bóc bánh trả tiền và cái kết bất ngờ

>>Cô gái bán mía xinh như hot girl, siêu mô tô Ducati mạ vàng gây sốt

>>PG ở bar: Hết bị quản lý gạ quan hệ đến sa bẫy tình đại gia rởm

>>Đám cưới với đội bê tráp Siêu nhân Gao gây xôn xao Sài Gòn

>>Nữ tiếp viên hàng không VietJet hút hồn dân mạng

>>Mỹ nữ bị bạn trai cuồng ghen dọa tung clip nóng khi chia tay

Uống nguyên vỉ thuốc an thần nhưng không chết, nữ sinh Hòa Bình viết dòng tâm sự đẫm nước mắt và chia sẻ cho admin một fanpage Facebook:

Em và anh ấy yêu nhau từ năm cấp 3, cũng hạnh phúc vui vẻ lắm, nhưng rồi chia tay.

Mọi chuyện tưởng chừng đã khép lại cho đến khi em học năm hai đại học. Hôm sinh nhật em, anh ấy có chủ động nhắn tin chúc mừng từ sang sớm, rồi từ đó nhắn qua nhắn lại, nói chuyện lại với nhau…

Bọn em quay lại yêu nhau, cảm thấy còn tình cảm thì còn yêu thôi. Nhưng em không hề biết rằng anh ấy đã có người yêu, một chị học cùng trường cùng lớp.

Anh ấy lăng nhăng yêu cùng lúc hai người, nhưng em vẫn im lặng chấp nhận, vì em thực sự còn yêu anh ấy quá nhiều. Em cũng cảm thấy có lỗi vì trước kia chưa chưa đem lại nhiều hạnh phúc cho anh ấy, nên em chấp nhận làm người thứ ba.

Hàng ngày em đều nhận được những tin nhắn nguyền rủa em. Chị ấy biết, cũng gây sự với em, làm đủ trò khiến em đau khổ, nhưng vì em lụy tình quá, nên em chấp nhận và bất chấp hết.

Bọn em quay lại cũng được gần sáu tháng rồi, hạnh phúc thì ít mà đau thương thì nhiều. Anh ấy có khi cả tháng mới gặp em có một lần. Em cũng biết là chỉ khi hai người đó cãi nhau thì anh ấy mới đến gặp em.

Bố mới mất, em ít bạn bè, dường như em chả có một ai để giải bày tâm sự hay chuyện trò, đau khổ cũng chỉ biết chịu đựng một mình…

Sáu tháng qua, em sống trong nước mắt và đau đớn tủi cực, nhưng em vẫn kiên trì, vì dù sao em cũng chỉ là một đứa con gái rất cần tình thương, em cô độc lắm.

Em còn mắc hội chứng sợ ngủ, vì bố em mất vào lúc sáng sớm. Lúc đó em vẫn đang ngủ, không biết gì, từ đó em chẳng dám ngủ nữa và mắc bệnh đấy luôn.

Em đã chịu nỗi đau về gia đình, còn phải chịu nỗi đau từ anh ấy. Bây giờ một ngày chắc em chỉ ngủ tầm một tiếng. Em cũng chẳng ăn uống được gì, ai cũng bảo em tiều tụy, xác sơ đi.

Hôm nay tình cờ em vào Facebook của hai người, thấy chia sẻ bài báo. Chuyện tình của hai người đó hạnh phúc, nổi tiếng quá, được lên báo. Em đọc được, nghẹn ngào mà khóc không nổi. Thực sự bây giờ em quẫn trí lắm!

Em dùng cả tuổi thanh xuân của mình cho một người như vậy đấy. Họ tung hô, tán thưởng, khen ngợi hai người nhưng nào biết đến một người thứ ba nhỏ bé, đau khổ đến cùng cực là em.

Bây giờ em quẫn lắm, em thực sự chả thiết tha gì nữa. Gia đình em không có, bạn bè cũng không, người duy nhất em đem cả lòng dạ và trái tim yêu thương lại như thế này. Em chỉ muốn tự tử. Đây không phải suy nghĩ mới bộc phát ra của em, mà em đã nghĩ đến chuyện này từ lúc bố em mới mất rồi. Em chả thiết gì nữa.

Lúc quay lại yêu em, anh ấy thề non hẹn biển sau này sẽ cưới em về làm vợ, rồi gia đình hạnh phúc... Em là đứa luôn bị thiếu thốn tình cảm nên cũng hi vọng nhiều lắm. Còn bây giờ, anh ấy cũng đã chẳng thèm nhắn cho em lấy một từ nào nữa.

Các bạn đã bao giờ yêu một người mà tưởng chừng như không có người ta thì mình sẽ chết chưa? Em yêu đơn phương anh ấy từ năm lớp 10, đến tận năm lớp 12 mới yêu được anh ấy, thực sự là em yêu anh ấy nhiều lắm. Em đã dành cả tuổi thanh xuân của con gái trao hết cho anh ấy, vậy mà giờ em nhận được là gì đây? Mẹ em cũng sắp đi bước nữa, bây giờ em đi luôn với bố, cho bố em đỡ tủi thân.

Em vừa uống một vỉ stilux (thuốc an thần) xong mà chưa thấy có cảm giác gì. Mọi người cứ luôn khó khăn với em, đến chết cũng thật khó đấy ạ!

Tam su cua nu sinh tu tu vi thay nguoi yeu va co gai khac len bao-hinh-anh-1
Nữ sinh 9X tự tử vì thấy người yêu và cô gái khác lên báo - ảnh minh họa

Tuy cảm thương nhưng nhiều người cho rằng hành động của nữ sinh Hòa Bình quá dại dột.

Yêu người có bạn gái rồi là không nên, còn cố yêu người không yêu mình là điều dại dột nhất trên đời. Mong em sớm thức tỉnh”;

Người ta sống cho bản thân người ta được. Mình thì lại không sống cho bản thân mình được? Em không có trách nhiệm với cuộc sống của em, không biết tự yêu thương lấy em thì em đòi yêu ai? Bộ không có trai thì gái phải chết hết à? Hết thanh xuân chưa phải là hết đời nhé! Vừa xem cái link bài viết. Bạn trai em 20 tuổi, chắc em cũng tầm đấy. 19-20 mà gọi là hết thanh xuân à? Nhìn lại mình đi. Còn chưa kịp lớn kia kìa”.

Bạn ơi, ngưng lụy tình đi. Mình biết bạn thiếu thốn tình cảm nhưng không cần 1 người như thằng kia nhé! Lấy lại tinh thần, chăm sóc, yêu thương bản thân như câu nói "Mình không yêu mình thì cũng chẳng ai yêu" . Kệ xác thằng kia đi, làm một việc gì đó cho gia đình, độc lập, trở nên đẹp hơn và tìm một người xứng đáng hơn”.

Bạn chưa trả được nghĩa cho bố mẹ mà đã chết lãng xẹt như thế này thì đúng là bất hiếu đấy”;

Đó là những chia sẻ và lời khuyên mà một số người dành cho nữ sinh đáng thương trong câu chuyện. Nhiều người hy vọng cô sớm thức tỉnh, từ bỏ ý định tự tử, sống cho bản thân và dành tình yêu cho người xứng đáng hơn.

>>Vợ nóng bỏng giả say dụ bạn của chồng và cái kết đắng

>>Nghi vấn quanh clip bị bắn giữa ngực khi tâm sự với bạn gái

>>Clip kẻ rao bán SIM trên mạng bị giang hồ đánh nhừ tử

>>Bị sàm sỡ và những nỗi khổ khó nói của tiếp viên hàng không

>>Hồ Quang Hiếu, Mr Đàm lần đầu làm chuyện ấy năm nào?

>>Sinh con đầu lòng thưởng tương đương 1,8 tỉ đồng, học sinh âu yếm trong lới


Trang Ly

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tâm sự của nữ sinh tự tử vì thấy người yêu và cô gái khác lên báo