Không hề tự ti hay mặc cảm với nghề, những công nhân môi trường vẫn ngày đêm làm việc để góp phần cho quê hương ngày thêm xanh, sạch, đẹp.

Tâm tình của những người thầm lặng làm đẹp đường phố

Thanh Vân | 16/02/2022, 23:20

Không hề tự ti hay mặc cảm với nghề, những công nhân môi trường vẫn ngày đêm làm việc để góp phần cho quê hương ngày thêm xanh, sạch, đẹp.

Những ngày đầu năm, nhiều du khách đến với lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam hoặc thư giãn bên bờ sông Hậu hiền hòa sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh công nhân làm việc tất bật trên đường với mỗi người một việc khác nhau.

Muôn nỗi vất vả của công nhân thu gom rác

Anh Đoàn Thanh Tâm - Tổ cắt tỉa cây xanh thuộc Xí nghiệp Môi trường đô thị TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết, trước đây anh vốn dĩ là người con của quê hương Châu Đốc nhưng ở vùng giáp ranh với huyện Châu Phú. Hơn 10 năm trước, anh nộp đơn vào làm công nhân vệ sinh môi trường của Châu Đốc với mong muốn đóng góp chút sức lực của mình cho quê hương ngày thêm sạch đẹp.

“Tôi làm việc được khoảng 6 năm với nhiều công việc từ quét dọn, thu gom rác, cắt tỉa, tạo dáng cây xanh nhưng nguồn thu nhập không được bao nhiêu. Do điều kiện gia đình quá khó khăn nên sau đó tôi xin tạm gác công việc này hết 1 năm. Nhưng dường như còn nặng nợ với nghề nên không lâu sau đó tôi làm đơn xin trở lại làm việc và được lãnh đạo đơn vị tiếp nhận”, anh Tâm nhớ lại.

1-cong-nhan-vs.png
Anh Tâm cùng đồng nghiệp cắt tỉa cây xanh tạo dáng trên tuyến chính dẫn vào Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam - Ảnh: Thanh Vân

Cũng theo anh Tâm, niềm vui lớn nhất của anh em công nhân môi trường nói chung là khi đơn vị chính thức có tên Xí nghiệp Môi trường đô thị TP.Châu Đốc và trực thuộc Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang. Khi đó, các công nhân được giao nhiệm vụ cụ thể nên ai cũng chuyên tâm làm việc và luôn đạt hiệu quả cao. Cũng nhờ vậy mà thu nhập và đời sống của công nhân được nâng lên đáng kể.

“Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao để không phụ lòng lãnh đạo đơn vị cũng như sự quan tâm hỗ trợ của quý lãnh đạo địa phương, nhất là những dịp Xuân về. Thật lòng mà nói thì tôi làm việc này là vì đam mê nghệ thuật cắt tỉa, tạo dáng cho cây cảnh ngay từ còn tuổi thơ và mong muốn đem cho sức lực của mình làm đẹp cho quê hương. Cái nghề này vui nhất là sau khi hoàn thành công việc và được bạn bè hay người dân khen ngợi. Thậm chí khi về già thì mình cũng tự hào nói với con cháu rằng những cây xanh tươi đẹp đó là có phần đóng góp của mình”, anh Tâm nói.

Không mặc cảm, tự ti với nghề

Anh Lý Trọng Toàn - Tổ xe cơ khí thuộc Xí nghiệp Môi trường đô thị TP.Châu Đốc cho biết hiện anh và 1 đồng nghiệp khác được đơn vị giao nhiệm vụ làm tài xế lái xe bồn kiêm công nhân rửa đường trên một số tuyến phố thuộc nội ô TP.Châu Đốc đã hơn 4 năm nay.

“Tuyến đường mà anh em chúng tôi phải thường xuyên rửa sạch là khu vực phía trước trụ sở Thành ủy và UBND TP.Châu Đốc vì nơi đây tập trung khá đông bà con đến buôn bán thức ăn nhanh vào ban đêm. Nhiều người trong số đó đã đổ dầu, mỡ và cả thức ăn thừa nên mặt đường cũng như vỉa hè luôn trong tình trạng bị hoen ố. Nếu không kịp thời rửa sạch thì “bộ mặt” của thành phố sẽ rất xấu.

Vừa xong tuyến đường chính này thì anh em chúng tôi phải chạy xe đi quét, thu gom và rửa lượng cát, đá vương vãi dọc theo mé lộ của các công trình xây dựng gần đó để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị”, anh Toàn chia sẻ và khẳng định sẽ luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, nhất là không mặc cảm, tự ti về cái nghề mà mình đã gắn bó trong nhiều năm qua.

2-cong-nhan-vs.png
Các công nhân không ngại ngày nắng hay mưa để làm đẹp đường phố - Ảnh: Thanh Vân

Anh Lý Thành Diệp - Tổ hút cống thuộc Xí nghiệp Môi trường đô thị TP.Châu Đốc cho biết, ngoài công việc chuyên môn là đi hút hố ga thì anh còn tham gia hỗ trợ thu gom rác ở các điểm nóng phát sinh trong khu dân cư hoặc tại các chợ. Gia đình anh Điệp có đến 4 người làm việc tại các khâu khác nhau ở Xí nghiệp Môi trường đô thị TP.Châu Đốc.

“Đặc thù của nghề này là rất vất vả vì thường phải làm việc vào ban đêm mỗi khi đường cống thoát nước ở các chợ bị tắc nghẽn. Có nhiều trường hợp anh em phải làm việc đến khuya mới xong nhiệm vụ để kịp trả lại mặt bằng cho bà con tiểu thương buôn bán lúc sáng sớm.

Có những trường hợp cống bị sụp đá gây bít đường thoát nước nên anh em phải nhảy xuống để tháo ra. Những lúc như vậy anh em thường phải bỏ cả đồng phục vì quá bẩn. Cực khổ là vậy nhưng anh em công nhân luôn mong muốn được gắn bó lâu dài với công ty vì tất cả đều được bù đắp xứng đáng”, anh Diệp bộc bạch.

Luôn giúp đỡ người đi đường

Anh Đoàn Thanh Tâm nhớ lại cách nay không lâu, trong lúc đang cắt tỉa, tạo dáng cây cảnh trên tuyến đường chính dẫn vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam thì bất ngờ nhìn thấy cảnh 1 người dân địa phương gặp tai nạn khi tự tông xe máy vào dải phân cách.

“Sau khi tìm hiểu về tình hình sức khỏe của nạn nhân, tôi liên hệ gia đình và cùng người dân đưa đi cấp cứu. Thường thì người dân rất ngại việc tiếp cận với người bị tai nạn giao thông vì họ sợ bị liên lụy. Tuy nhiên, với người công nhân môi trường như chúng tôi thì luôn sẵn sàng làm điều đó vì tính mạng của con người là trên hết”, anh Tâm quả quyết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tâm tình của những người thầm lặng làm đẹp đường phố