Hàng ngày, Sài Gòn luôn nắng chang chang trên 30 độ. Thế nhưng có những người phải làm việc ở môi trường nhiệt độ âm10 độ C. Tất cả chỉ vì mưu sinh.

Tê tái kiếm tiền giữa cái lạnh âm 10 độ C ở Sài Gòn

Một Thế Giới | 02/08/2015, 06:32

Hàng ngày, Sài Gòn luôn nắng chang chang trên 30 độ. Thế nhưng có những người phải làm việc ở môi trường nhiệt độ âm10 độ C. Tất cả chỉ vì mưu sinh.

Video: Chuyện mưu sinh giữa cái lạnh âm 10 độ C tại Sài Gòn

Dịch vụ chụp ảnh bên trong lòng băng đăng, với cái lạnh cắt da lên đến - 10 độ C hình thành từ năm 1998, để phục vụ nhu cầu du khách.

Hằng ngày, những người thợ chụp ảnh phải ở suốt hàng giờ đồng hồ trong môi trường "thấu xương" này để mưu sinh kiếm sống. 

Nhiều du khách cho biết, dù có khoác thêm 1 - 2 chiếc áo lạnh thì chỉ vào băng đăng được 10 phút là tay tê, hàm rung lập cập. Nhưng với thợ chụp ảnh, họ phải tập làm quen và sống cùng với cái lạnh, cái rét của băng đăng trong nhiều năm nay.

Muu sinh giua cai lanh cat da - 10 do C o Sai Gon-hinh-anh-1
 Khách tham quan nhiều khi còn không chịu nổi với cái lạnh tại đây
Đội thợ chụp ảnh được chọn hành nghề tại đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì phần lớn trong số họ không chịu nổi cái lạnh thấu xương trong lòng băng đăng; còn những thợ chụp có sức khỏe yếu, khó có thể trụ được trong 30 phút làm việc.
Muu sinh giua cai lanh cat da - 10 do C o Sai Gon-hinh-anh-2
Còn những người thợ chụp ảnh thì họ vẫn bám trụ suốt tại đây 
Băng đăng duy nhất tại Việt Nam xuất hiện vào năm 1998, tại Đầm Sen. Hàng năm, công trình băng đăng này thu hút hàng chục ngàn du khách tham quan, trong đó có nhiều trẻ em và cả người nước ngoài.
Theo TNO
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Dự báo sự phát triển phương tiện bay, sử dụng trí tuệ nhân tạo
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tham khảo kinh nghiệm quốc tế, dự báo sự phát triển của các phương tiện giao thông trong tương lai như phương tiện bay, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, các loại nhiên liệu mới…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tê tái kiếm tiền giữa cái lạnh âm 10 độ C ở Sài Gòn