Sau khi cùng SlimV bước đến ngôi vị quán quân mùa đầu tiên của chương trình Sao Đại Chiến vào cuối tuần qua, nam ca sĩ Trọng Hiếu chính thức phát hành MV Tình ca trên kênh YouTube riêng của mình.

Trọng Hiếu gặp ai phố cũng... ôm

trang quynh | 05/02/2018, 19:08

Sau khi cùng SlimV bước đến ngôi vị quán quân mùa đầu tiên của chương trình Sao Đại Chiến vào cuối tuần qua, nam ca sĩ Trọng Hiếu chính thức phát hành MV Tình ca trên kênh YouTube riêng của mình.

Không chọn cách đầu tư thực hiện MV trong các studio hay các cảnh quay sắp đặt sẵn, Trọng Hiếu chọn kể một câu chuyện mùa xuân, một cái Tết rất ngẫu nhiên trong MVTình ca.Đó là sự trao ban yêu thương cho tất cả mọi người trong hành trình đón Tết của Trọng Hiếu từ Nam ra Bắc.

Trọng Hiếu tiết lộ, khi cùng producer SlimV chọn ca khúcTình cacho sân chơiSao đại chiến, Trọng Hiếu cũng đã gọi nhạc sĩ Quốc Bảo, tác giả ca khúcTình cađể tham vấn nhạc sĩ về nội dung cũng như hoàn cảnh ra đời ca khúc. “Nhạc sĩ Quốc Bảo chia sẻ rằng đây là ca khúc anh ấy viết cho một tình yêu mà ngại ngần thổ lộ. Nhưng khi producer SlimV phối xong, Hiếu lại thấy một câu chuyện tình khác, nó không còn mang màu tình cảm riêng tư của tình yêu giữa hai người mà chuyện tình của mọi người với nhau. Tiếp tục sau đó, trong hành trình thực hiện MVTình ca, Hiếu đã chọn cách làm ngẫu nhiên để mang một câu chuyện tình yêu phổ quát hơn trong MV của mình”.

MVTình cađã vẽ nên Sài Gòn như biểu tượng một thành phố sôi động của miền Nam. Từ đây, Trọng Hiếu đã đến chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, các khu đô thị mới… và trao cho những người tạ một cái ôm, một cái hôn nồng ấm cho mùa xuân gần kề. Từ em bé ngoài phố, cụ già đánh giày, chú xe ôm, chị lao công, chị tiểu thương mang bầu… đều nhận những cành hoa vàng mùa xuân từ Trọng Hiếu.

Tại Hà Nội trên phố đi bộ Hồ Gươm, khu Tạ Hiện… lại là những điệu nhảy đường phố cùng du khách, các bạn trẻ. Những cảnh quay Hà Nội cũng được thực hiện ngẫu nhiên trong một lần Trọng Hiếu đến Hà Nội quay hình cho chương trình ca nhạc tết của Đài truyền hình Việt Nam.

Đây hoàn toàn là những cảnh không hề sắp đặt cho MV bởi như chia sẻ của Trọng Hiếu: “Dường như người Việt chưa quen với việc người lạ bỗng dưng nhào đến ôm mình, nở nụ cười tươi với mình hay tặng mình một nhành hoa. Như khi Hiếu tặng hoa cho chú đánh giày trên đường ở Sài Gòn, chú bỗng giật mình và bảo chú không mua hoa. Sau khi Hiếu giải thích rằng đây chỉ là Hiếu tặng vì muốn mang niềm vui đến chú thì chú mới nhận. Hiếu nghĩ rằng, trao nhau yêu thương là việc mình nên làm mỗi ngày, từ nụ cười, cái nháy mắt cho đến hành động cụ thể… và điều đó mình làm không cần toan tính. Từ sự không tính toán mà có thể mình không quen nhau nhưng nụ cười trên môi đủ để mình cảm nhận được tình cảm của một người lạ”.

Sở dĩ MV thực hiện câu chuyện từ Sài Gòn ra Hà Nội chứ không phải một hành trình Tết theo chiều địa lý từ Bắc vào Nam bởi đây là năm đầu tiên Trọng Hiếu cùng gia đình đón Tết tại đất Bắc. Hiện bố mẹ Trọng Hiếu đã từ Đức về đến Hà Nội để chờ con trai trở về đón Tết cùng gia đình.

Hành trình từ Nam ra Bắc trong MV Tình ca cũng giống như hành trình của Trọng Hiếu mùa Tết này. Đó là sau buổi diễn mừng năm mới, chia sẻ niềm vui với tất cả mọi khán giả yêu thương mình thì Trọng Hiếu trở về cùng gia đình với cái Tết đoàn viên.

Anh Trang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp ‘chết yểu’ ngày càng nhiều nhưng ngân hàng vẫn sinh lời cao từ cho vay
Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) cho rằng doanh nghiệp "chết yểu" gia tăng, tín dụng ảm đạm đang tạo thách thức lớn đối với đà phục hồi tăng trưởng 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trọng Hiếu gặp ai phố cũng... ôm