Dư luận đang xôn xao nữ danh ca Hương Lan bỏ về giữa chừng ở đám cưới của ca sĩ Đình Bảo, để phản ứng "hai danh hài nổi tiếng là Hoài Tâm và Việt Hương giễu cợt quá sức thô tục trên sân khấu". Ít ai biết rằng, cách đây khá lâu, bà đã từng phản ứng gay gắt một nữ ca sĩ hải ngoại trong hậu trường vì lỡ buông lời miệt thị bộ môn nghệ thuật cải lương mà thân phụ bà và bà yêu quý.

Trước Việt Hương, danh ca Hương Lan từng phản ứng dữ dội một ca sĩ vì câu miệt thị cải lương

28/02/2017, 09:20

Dư luận đang xôn xao nữ danh ca Hương Lan bỏ về giữa chừng ở đám cưới của ca sĩ Đình Bảo, để phản ứng "hai danh hài nổi tiếng là Hoài Tâm và Việt Hương giễu cợt quá sức thô tục trên sân khấu". Ít ai biết rằng, cách đây khá lâu, bà đã từng phản ứng gay gắt một nữ ca sĩ hải ngoại trong hậu trường vì lỡ buông lời miệt thị bộ môn nghệ thuật cải lương mà thân phụ bà và bà yêu quý.

Việt Hương viết thư tay, cúi đầu xin lỗi khán giả vì diễn hài tục tĩu

Hương Lan là một tên tuổi lớn, được công chúng trong và ngoài nước yêu thích. Bà có thể xuất sắc ở lĩnh vực ca nhạc, lẫn sân khấu cải lương. Sau thời gia dài định cư tại Pháp, sau đó sang Mỹ sống, hiện nay bà gần như hoạt động tại Việt Nam, như ước nguyện được đứng hát trên quê hương mình. Đã 61 tuổi, nhưng giọng hát bà vẫn bền bỉ với thời gian, vững chắc vị trí trong lòng người hâm mộ. Do đó, giới nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ trẻ rất nể trọng bà về cái tâm của nghề, cũng như sức cống hiến.

Thân phụ của bà là nghệ sĩ Hữu Phước, một tên tuổi lớn của bộ môn nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Năm 1961, khi vừa mới 5 tuổi, bà đã được cha đưa lên sân khấu diễn vở Thiếu phụ Nam xương. Bà được gọi là "thần đồng âm nhạc" thời đó.

Được cha dìu dắt, Hương Lan từng thành công trong nhiều vở diễn cải lương khác: Hán đế biệt Chiêu quân, Cây sầu riêng trổ bông, Nắng thu về ngõ trúc, Tình yêu và bạo chúa...

Đã ngoài 60 tuổi nhưng giọng hát của danh ca Hương Lan vẫn bền bỉ, ngọt ngào. Ảnh: HL

Là giọng hát chủ lực của trung tâm Thúy Nga Paris, danh ca Hương Lan ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ bằng giọng ca ngọt ngào, sâu lắng, qua những bài hát đậm chất quê hương như: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Em đi trên cỏ non, Chiếc áo bà ba, Điệu buồn phương Nam, Dạ cổ hoài lang, Con đường xưa em đi, Chuyện chúng mình, Tàu đêm năm cũ, Nỗi buồn hoa phượng, Mưa nửa đêm...

Có một câu chuyện nổi tiếng trong giới nghệ thuật trong và ngoài nước: Thẳng thắn "dạy dỗ" một ca sĩ hải ngoại trong hậu trường vì lỡ buông lời miệt thị cải lương.

Một số ca sĩ tại hải ngoại, chứng kiến sự việc kể lại, trong hậu trường sân khấu Paris by night, cô ca sĩ này nhìn vào một nữ nghệ sĩ khác, hách dịch: "Trời ơi, sao bà đó ăn mặc giống cải lương quá vậy?". Ý ca sĩ này chê bai nữ ca sĩ kia ăn mặc diêm dúa.

Tuy rằng mình không phải là nhân vật trong câu chê đó nhưng ca sĩ Hương Lan vẫn giận tím mặt. Câu nói vô tình đã xúc phạm đến bộ môn nghệ thuật cải lương mà thân phụ bà và bà đã từng sống chết, cũng như xúc phạm đông đảo khán giả yêu quý bộ môn độc đáo, mang tính dân tộc của Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung.

Danh ca Hương Lan tại đám cưới ca sĩ Đình Bảo tối 23.2, tại Mỹ. Ảnh: HL

Ca sĩ Hương Lan nén giận, bước đến hỏi: "Cải lương có gì xấu? Em so sánh như vậy là có ý gì?". Trước câu hỏi nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc của bậc đàn chị, ngôi sao ca nhạc này không dám cãi, đã phải nói lời xin lỗi. Có lẽ đây là một bài học lớn cho cô.

Danh ca Hương Lan là người nổi tiếng nghiêm túc với nghề, trân trọng nghề mình đang đeo đuổi. Bà không ồn ào, bát nháo như nhiều nghệ sĩ khác, luôn tránh xa những thị phi, xô bồ. Vì vậy, việc bà bỏ về giữa chừng ở đám cưới của ca sĩ Đình Bảo, cựu thành viên nhóm nhạc AC&M, nhằm phản ứng trước những trò hài hước dung tục của danh hài Việt Hương và Hoài Tâm tối 23.2 là điều vô cùng dễ hiểu.

Là ca sĩ đàn chị, "cây cao bóng cả" trong làng nghệ thuật, bà hoàn toàn có quyền làm điều đó để dạy cho đàn em một bài học. Mới đây, bà viết trên trang cá nhân để nói cùng Việt Hương và khán giả bằng tất cả tâm huyết của bà trong nghệ thuật:

Việt Hương mến,

Những lời này Chị 2 viết cho riêng em và tất cả cho các em đã và sắp bắt đầu trên con đường biểu diễn trên sân khấu nhân qua sự việc vừa rồi.

Việc vừa rồi, chị ghi trên trang cá nhân của chị. Ghi cả tên em và Hoài Tâm là vì các em cũng biết tính chị, trước giờ chị luôn thẳng thắn, không hay ám chỉ này nọ. Với chủ ý là bày tỏ ý của chị tới Đình Bảo và những bạn bè, thân hữu mà chị sẽ đến dự những lễ tiệc sau… Nhưng không ngờ lại nhận được sự quan tâm quá nồng nhiệt của các báo chí và mọi người. Đối với chị, việc này không phải là một scandal hay gì gì, mà có lẽ đã thành ra một thử thách về sau cho các em.

Em ạ, sân khấu cho dù lớn hay nhỏ, từ rạp lớn cho đến sự kiện, tiệc cưới, nhà hàng,… hay bất cứ nơi đâu thì vẫn luôn là sân khấu. Em đứng trên sân khấu cầm micro thì em là người biểu diễn, chị ngồi ở dưới xem thì chị là khán giả của em. Là nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu trăm đường khó khăn, nếu yêu nghề thì hãy vì tất cả mọi người bên dưới đang chăm chú nhìn lên và lắng nghe em. Những gì em nói, em làm đều tác động đến mọi người bên dưới, từ người lớn tuổi cho đến trẻ nhỏ. Đừng nói tục! Sự thô tục trong văn hóa người Việt mình từ xưa đến nay đã luôn là lời khinh rẻ, cho cả người nghe lẫn người nói.

Cái video clip ai đó đã quay trong đêm vừa rồi, chị mới xem và cả thư của em, dường như em đã quên mất về thời gian, trò chơi này vẫn còn ở lúc sớm tiệc, em hỏi lại các bạn của em lúc đó xem sao?! Trò chơi đó mới chỉ làm chị phân vân xíu thôi, sau đó là đến đoạn mà em và Hoài Tâm đối đáp tung hứng với nhau bằng:… Lúc này đây, người ngồi kề bên chị (em còn nhớ là ai phải không?!), đã quay sang thốt lên với chị: “Trời ơi!!...”, còn chị thì đi về… Em thấy đó, như video clip này đã xuất hiện tràn lan trên mạng thì sẽ còn nhiều video clip khác, cho dù em có nói là sự kiện nội bộ thì với sự hiện diện của đông người và với công nghệ hiện giờ thì cái gì cũng có thể sẽ xuất hiện, và sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác nếu các em là người biểu diễn không thận trọng.

Một điều khác, đau hơn, là khi hãy nhìn xem lời khán giả: “Một đám lố lăng tục tĩu, toàn là nghệ sĩ showbiz Việt không đó!”… Các em thấy sao? Đối với người Việt mình thôi, từ xưa đến nay, câu “xướng ca vô loài” đối với nghệ sĩ hình như chưa đủ sao? Phải cố gắng thật nhiều, rất khó để người nghệ sĩ vượt lên trên những lời bình phẩm bằng tất cả cái tâm của mình. Nhưng thật dễ dàng để trượt dài xuống sâu hơn tất cả.

Chị rất bất ngờ khi những câu trạng thái ngắn của chị vừa rồi, khi tràn trên báo chí thì đã nhận được gần như hầu hết những phản ứng thất vọng của rất đông khán giả về hiện trạng biểu diễn hài hiện nay. (Đừng tính FB hay web cá nhân, vì đó là trang riêng, fans luôn yêu mến thần tượng). Như vậy thôi, sẽ còn nữa, rất nhiều những phản ứng về âm nhạc và nhiều môn nghệ thuật biểu diễn khác mà chung quy tất cả hướng về người nghệ sĩ biểu diễn. Và tất cả điều đó là dành cho em và các em. Phải làm sao và phải như thế nào?! Thời gian của các em còn dài, hãy trở thành những người nghệ sĩ “sạch” để đem đến cho Quý khán thính giả những phút giây giải trí lành mạnh và có ích trong cuộc sống bon chen, mệt mỏi mà mọi người đã phải chịu đựng hàng ngày…

Chị đã đi gần hết quãng đường nghệ thuật của chị, noi theo học hỏi từ những người đi trước, trải qua nhiều thăng trầm, không còn gì phải tạo danh tiếng này nọ nữa, nhưng các em thì cần. Mỗi thời sẽ có mỗi khó khăn khác nhau, sự kiện khác nhau, môi trường khác nhau. Chuyện vừa qua cũng chẳng phải gì, chỉ là một tiếng chuông nhỏ, nhất là đối với nhiều nghệ sĩ trẻ đã sớm may mắn nhận được sự ưu ái của khán thính giả, qua đó hãy soi mình vào khán giả để còn biết trân trọng nghề, trân trọng sân khấu, trân trọng khán thính giả và chính bản thân mình.

Tái bút: Đình Bảo, Cô đã phải xin lỗi Con từ trước, vì ít nhiều gì Cô biết cũng sẽ ảnh hưởng. Con không cần phải xin lỗi Cô đâu! Nhé! Đối với Cô, khi đã nhận lời mời và đồng ý đến, dù tiệc lớn hay nhỏ, sang trọng hay đơn giản thì Cô cũng sẽ đến và đến đúng giờ. Cô nghĩ Cô không là gì để gây sự chú ý. Cũng như người ta nói “Ai chê đám cưới,…”. Tiệc nào quá đông người đều ít nhiều cũng có chút sơ sót. Không ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu biết trước chuyện không hợp thì sẽ không đến. Trong mọi thứ va chạm, Cô có thể rất nhẫn nhịn, nhưng đụng chạm đến sân khấu nghề thì không. Trên sân khấu là nơi tạo ra rất nhiều người mà Cô yêu quý, cả Cô và Cha của cô. Cho nên đối với Cô đó là nơi thiêng liêng, không thể nào dung tục cho dù có là một sân khấu nhỏ bé, tồi tàn đi chăng nữa. Thương.

Nhân cũng nhắn vài lời cùng Quý Báo chí: Hương Lan thật sự không nghĩ là được sự quan tâm nhiều của các Quý Báo như vậy. Thôi thì nhân đây xin chia sẻ cùng Quý Báo và Quý khán giả vậy. Xin cảm ơn rất nhiều! Và Hương Lan nghĩ câu chuyện này xin kết thúc ở đây./.

Dương Cầm

>>Việt Hương viết thư tay, cúi đầu xin lỗi khán giả vì diễn hài tục tĩu

>> Lộ clip Việt Hương diễn hài tục tĩu trong đám cưới Đình Bảo khiến Hương Lan bỏ về

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trước Việt Hương, danh ca Hương Lan từng phản ứng dữ dội một ca sĩ vì câu miệt thị cải lương