Manchester City từng có hội mua Eric Bailly với giá chỉ 6 triệu bảng mùa hè năm ngoái, thế nhưng HLV Manuel Pellegrini không thực hiện điều đó. Nay, Man xanh phải bỏ ra đến 47,5 triệu bảng cho Stones, cái giá quá đắt cho trung vệ mới 22 tuổi không được thi đấu phút nào ở Euro 2016.

Từ chối mua Bailly giá 6 triệu bảng, Man City mất 47,5 triệu bảng cho Stones

Huyền Thi | 09/08/2016, 21:57

Manchester City từng có hội mua Eric Bailly với giá chỉ 6 triệu bảng mùa hè năm ngoái, thế nhưng HLV Manuel Pellegrini không thực hiện điều đó. Nay, Man xanh phải bỏ ra đến 47,5 triệu bảng cho Stones, cái giá quá đắt cho trung vệ mới 22 tuổi không được thi đấu phút nào ở Euro 2016.

Bailly từng ngỏ ý đến Manchester City năm 2015 nhưng Manuel Pellegrini từ chối trung vệ 22 tuổi người Bờ Biển Ngà và sau đó anh đã gia nhập Villarreal.

Một nguồn tin từ Manchester City cho biết: "Họ không ưa thích anh ấy vào thời điểm đó và Pep Guardiola có mục tiêu của riêng mình. Ông ấy muốn mang về Aymeric Laporte song điều đó không xảy ra nên đã chuyển hướng sang John Stones của Everton, như mọi người đều biết.

Pep muốn trung vệ biết phát động tấn công và không thấy Bailly phù hợp với tiêu chí của mình. Ông ấy cũng nhắm đến Leonardo Bonucci
”.

Sau mùa giải thi đấu xuất sắc trong màu áo Villarreal, Bailly đã đến Manchester United mùa hè này với giá 30 triệu bảng.

Bailly phần nào thích ứng với cuộc sống ở thành phố Manchester nhờ sự giúp đỡ của Yaya Toure, đồng đội ở tuyển Bờ Biển Ngà. Trước đó, Yaya Toure mời gọi Bailly đến Manchester City song cuối cùng anh đã chọn bến đỗ mới là sân Old Trafford theo lời mời gọi của HLV Mourinho.

Được biết, Bailly và Yaya Toure là bạn thân ở đội tuyển Bờ Biển Ngà và thường đi ăn tối với nhau ở thành phố Manchester.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Bailly trong trận Manchester United thắng Leicester City 2-1 tranh Siêu cúp Anh, có lẽ ban lãnh đạo Manchester City sẽ phải tiếc nuối vì bỏ lỡ tài năng trẻ này.

Bailly được bầu chọn là cầu thủ Manchester United hay nhất trận gặp Leicester City.

Hôm nay, Manchester City đã chính thức sở hữu John Stones theo bản hợp đồng 6 năm với giá chuyển nhượng đến 47,5 triệu bảng, đắt hơn nhiều so với Bailly. Qua đó, John Stones trở thành trung vệ đắt thứ hai thế giới, chỉ sau David Luiz (đến PSG từ Chelsea với giá 50 triệu bảng).

Phát biểu sau khi trở thành cầu thủ Mancheser City, Stones nói: "Tôi rất vui mừng khi ký hợp đồng với City. Bây giờ, khi thỏa thuận đã hoàn tất, tôi mong chờ giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp”.

Clip buổi phóng vấn đầu tiên của Stones ở Manchester City:

Xem thêm: Vượt Man United, Man City có Stones giá 57 triệu euro

Đóng cảnh nóng với Angela Phương Trinh, bạn diễn nức lòng

Chơi Pokemon Go phát hiện cặp đôi 'mây mưa' bên gốc cây

Zidane chúc mừng Pogba đến Man United

Huyền Thi
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ chối mua Bailly giá 6 triệu bảng, Man City mất 47,5 triệu bảng cho Stones