Nam thanh niên ở miền Tây do bị tát vào mặt ngay trên bàn nhậu nên dùng dao đâm chú ruột tử vong rồi uống thuốc diệt chuột tự tử.

Tức giận vì bị ép nhậu, cháu đâm chết chú ruột

Long Hải | 08/11/2017, 18:40

Nam thanh niên ở miền Tây do bị tát vào mặt ngay trên bàn nhậu nên dùng dao đâm chú ruột tử vong rồi uống thuốc diệt chuột tự tử.

Vụ việc xảy ra vào sáng 24.10 khi Đỗ Việt Anh (19 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) ngồi uống rượuvới chú ruột là Đỗ Văn Hiếu (31 tuổi) tại nhà của ông nội. Sau khi nhậu gần hết 2 lít rượu, do quá say nênViệt Anh bỏ về nhà nằm ngủ.Đến chiều cùng ngày, anh Hiếu đến nhà Việt Anh rủ cháu trai sang nhà mình nhậu tiếp và giữa hai người đã xảy ra cự cãi.

Sau đó, Hiếu lại sang nhà lôi kéo Việt Anhqua nhà ông nộinhậu tiếp. Khi Việt Anh qua đến nơi thìbị Hiếu chửi bới và đánh vì cho rằng cháu hỗn láo với mình. Đang có hơi men trong người, lại không kiềm chế được tức giận nên Việt Anh chạy ra sau nhà lấy dao đâm chú ruột tử vong tại chỗ. Gây án xong, Việt Anh bỏ về nhà uống thuốc diệt chuộttự tử nhưng được người nhà phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tức giận vì bị ép nhậu, cháu đâm chết chú ruột