Khi còn là người thuộc giới thượng lưu ở Sài Gòn, nhạc sĩ Vinh Sử từng sẵn sàng bỏ ra 12 cây vàng để được làm vua một đêm.

Video: Nhạc sĩ Vinh Sử kể chuyện ăn chơi 'nhất dạ đế vương', một đêm tiêu hết 12 cây vàng

TIỂU VŨ | 25/10/2018, 05:37

Khi còn là người thuộc giới thượng lưu ở Sài Gòn, nhạc sĩ Vinh Sử từng sẵn sàng bỏ ra 12 cây vàng để được làm vua một đêm.

Nhắc đến tên nhạc sĩ Vinh Sử, người ta nghĩ ngay đến danh hiệu "ông vua nhạc sến" và cũng là tay chơi có tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975. Mỗi bản nhạc ông bán ra đều có thể mua được một chiếc xe hơi và mang về mấy chục cây vàng. Tiền quá nhiều, ông bắt đầu lao vào những cuộc chơi. Mỗi tối ông thường đến những khu ăn chơi của giới thượng lưu ở Chợ Lớn để mua vui. Để được hầu hạ 'nhất dạ đế vương', ôngsẵn sàng chi ra hàng chục cây vàng không chút đắn đo.

Nhạc sĩ Vinh Sử tại nhà riêng ở Q.7 TP.HCM - Ảnh: T.V

Thời gian sau này, ngoài danh "vua nhạc sến"ông cũng có một biệt danh khác là “ngôi sao của sự đói nghèo” do ăn chơi quá đà vàđau ốm bệnh tật. Nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác, nhạc sĩ Vinh Sử đã có một cuộc sống mới đầy đủ hơn về vật chất lẫn tinh thần. Một lần nữa, ônglại “lên đời” nhờ vào những bản nhạc bolero.

Xem video nhạc sĩ Vinh kể chuyện “nhất dạ đế vương” và những chia sẻ của ông về cuộc sống hiện tại:

Tiểu Vũ thực hiện
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Video: Nhạc sĩ Vinh Sử kể chuyện ăn chơi 'nhất dạ đế vương', một đêm tiêu hết 12 cây vàng