Đọc tâm sự của nữ sinh Kinh tế Quốc dân 20 tuổi chưa yêu ai nhưng lại đi nhà nghỉ và làm chuyện ấy với nam thanh niên 28 tuổi mới quen qua mạng ở lần đầu hẹn hò, có người cho rằng cô 'khôn 20 năm, dại 1 giờ'.

20 năm không yêu, mỹ nữ làm chuyện ấy với trai lạ quen qua mạng ở lần hẹn đầu

Hồng Quân | 14/06/2018, 21:58

Đọc tâm sự của nữ sinh Kinh tế Quốc dân 20 tuổi chưa yêu ai nhưng lại đi nhà nghỉ và làm chuyện ấy với nam thanh niên 28 tuổi mới quen qua mạng ở lần đầu hẹn hò, có người cho rằng cô 'khôn 20 năm, dại 1 giờ'.

Xem thêm:Sốc vì em gái nuôi cho bạn trai uống thuốc kích dục và dìu vào nhà nghỉ

Thực hư chuyện khách đi taxi khứ hồi An Giang - Hà Nội hết 49,3 triệu đồng

Tài xế Grabcar chửi khách nữ ngu vì lên xe không chào hỏi và cái kết bất ngờ

Clip đạo chích bẻ khoá trộm thùng rác như SH trước nhà dân ở TP.HCM

20 năm chưa yêu ai, Linh tình cờ quen nam thanh niên 28 tuổi tên Thái qua Zalo do bị bạn chơi khăm. Nhắn tin, nói chuyện thấy hợp và được hỏi han ân cần khi bị bệnh, Linh chịu di uống bia với người ấy trong lần hẹn đầu, tiếp đếnbị dụ đi nhà nghỉ và làm chuyện ấy. Sau đó, cả hai còn hẹn đi ăn rồi tiếp tục quan hệ thêm lần nữa.

Gần đây, Thái không nhắn tin cho Linh nhiều như trước và bặt tăm khi nói đi công tác trong 4 ngày. Linh rất hoang mang và không biết có nên tiếp tục với Thái không nên chia sẻ câu chuyện của mình lên fanpage gần 1,9 triệu thành viên để xin lời khuyên từ mọi người:

Chào mọi người, em năm nay 20 tuổi theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo đánh giá của các bạn, em là một cô gái dễ thương, đáng yêu, thân thiện, biết giao tiếp, gây thiện cảm và năng động. Em bị một đứa bạn thân troll, lấy ĐTDD của em lên Zalo kết bạn quanh đây và nhắn tin tán tỉnh lung tung vì bạn ấy chê em kén và ế, 20 tuổi mà chưa yêu ai.

Tính em tôn trọng người khác lên đã nhắn tin lại xin lỗi từng người và kết bạn, nhưng vô tình nói chuyện hơi có thiện cảm với một anh 28 tuổi. Anh ấy đi làm và khá bận. Dạo đấy em ốm, có ở phòng và rất mệt mỏi và anh ấy hỏi thăm em rất thường xuyên, gọi video nói chuyện cũng rất vui. Nói chung em với anh ấy nói chuyện rất hợp.

Khi em hết ốm, hôm đó có việc đi ra ngoài gần chỗ anh ấy ở. Anh hẹn em đi uống bia với mấy người bạn ở cơ quan của anh. Về muộn, kí túc xá đóng cửa nên em không có chỗ ngủ. Ở đây cũng không quen ai và anh ấy đưa em qua một chỗ nhà nghỉ gần đấy. Anh nói sợ em một mình ở nhà nghỉ, không yên tâm nên vào cùng, sau đấy có làm chuyện ấy (là lần đầu của em).

Sau hôm đó, em và anhvẫn nói chuyện, quan tâm nhau bình thường. Anh còn hay trêu em rồi khen cơ thể em và mấy vấn đề nhạy cảm (quả thực em không thích). Không biết công việc anh có bận thật hay không nhưng không nhắn tincho em nhiều như trước rồi còn kiểu online mà không trả lời. Dạo gần đây, em với anh có đi ăn rồi có quan hệ với nhau nữa.

Anh nói sắp đi công tác, em buồn mà chẳng dám nói. Đến nay đi công tác được 4 ngày rồi, em nhắn tin hỏi thăm nhưng không thấy trả lời dù có online, không nhắn lại được một từ “bận”. Theo mọi người, em có nên tiếp tục hay không ạ? Em rất hoang mang và không biết bước tiếp như thế nào?Cho dù lúc đấy em bị dụ hay như thế nào thì tất cả là tại em. Em ngu ngốc, không biết kiểm soát bản thân.

Linh hoang mang vì Thái hững hờ và bặt vô âm tín sau khi làm chuyện ấy - ảnh minh hoạ.

Hầu hết đàn anh đàn anh đều cho rằng Linh quá ngây ngô và dễ dãi nênbị Thái đưa vào tròng. Nhiều người khẳng định Thái chỉ quen Linh kiểu qua đường và không yêu gì cô gái mới hẹn hò lần đầu đã đi nhà nghỉ, làm chuyện ấy. Có người khuyên Linh cố vượt qua nỗi đau này, nên quên gã trai kia đi và tập trung vào việc học.

“Đúng là khôn 20 năm, dại 1 giờ. Đấy không phải gọi là ngây thơ mà phải gọi là dễ dãi”.

“Đàn ông ít bao giờ coi trọng hay có ý muốn yêu nghiêm túc với đứa con gái chưa nói yêu, mới đi chơi lần đầu đã làm chuyện ấy đâu em ạ. Anh chàng kia chơi xong dông rồi”.

Hỏi thừa, thằng đó yêu thương gì đâu mà hỏi, nó trốn rồi em ạ. Khổ bị lừa còn không biết, quá ngây thơ và dễ dãi rồi em”.

“Đã biết bị dụ rồi mà vẫn ngoan cố đâm đầu đi tiếp sao em?”.

“Theo tâm sự của em, một phần nào đó tôi cũng hiểu được và em nên rút ra kinh nghiệm là người ta gần 30 rồi, nên sẽ ít khi yêu những cô gái đang học và chưa có ngành nghề gì lắm. Chủ yếu là quen, chơi bời tầm mấy tháng là cắt. Em nên tập trung học đi. Lần này lỡ dại rồi, có nói cũng không thay đổi được gì, nên em cứ vui vẻ và hòa đồng như trước đi. Đừng cứ mãi giận hay buồn mình rồi ốm ra đó ai lo cho”.

*Tên nhân vật đã thay đổi

Hai cụ bà 90 tuổi vẫn rủ nhau đi spa chăm sóc da, làm đẹp:

Những kiểu trang điểm lừa tình đáng sợ:

Xem thêm:Emiri Okazaki: Diễn viên JAV đình đám quay 28 phim sex/tháng, có ngàn thể loại

Có ngàn tỉ ở tuổi 40, Chủ tịch ACB chưa cưới vợ vì đâu?

Clip mẹ xích con trai mê game, dùng mũ bảo hiểm đập bể màn hình quán nét

Chàng trai đòi chia đôi tình phí, mua ly nước 22 ngàn cũng bắt bạn gái trả lại tiền

Clip nhân viên tiệm tóc ở Hải Dương bóp mỹ nữ rồi bỏ chạy

Lãng mạn là không chịu thiệt thòi, cay đắng hay được tổ chức sinh nhật ở phòng đầy bóng bay?

Clip cô gái bị sàm sỡ khi cắt tóc cho bệnh nhân tâm thần

2 năm sau ngoại tình, cô gái Hà Nội đòi cho chồng cũ cơ hội quay lại cùng nuôi con

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
15 phút trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
20 năm không yêu, mỹ nữ làm chuyện ấy với trai lạ quen qua mạng ở lần hẹn đầu