Với tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, nơi ông từng sống và làm việc, nhiếp ảnh gia Yuichi Kobayashi đã ghi lại cuộc sống thường nhật nơi đây.

Bộ ảnh Hà Nội cách đây 20 năm qua ống kính người Nhật

thyhang | 22/09/2018, 13:02

Với tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, nơi ông từng sống và làm việc, nhiếp ảnh gia Yuichi Kobayashi đã ghi lại cuộc sống thường nhật nơi đây.

Trong suốt 14 năm sinh sống và làm việcở đây, dù có thời gian gián đoạn song ông coi Hà Nội như quê hương thứ 2 của mình. Những lúc rảnh rỗi, ông thường xách máy ảnh đi lang thang, ghi lại những khoảnh khắc đời thường của con người nơi đây, đặc biệt là những con phố ở quận Hoàn Kiếm.

Buổi họp chợ ở làng gốm Bát Tràng
Hà Nội nhiều xe máy, phố xá không đông đúc như bây giờ
Nhiếp ảnh gia cho rằng bầu không khí ở Hà Nội lúc này rất giống Nhật Bản khi mới tái thiết đất nước
Đi xe buýt ở Hà Nội năm 1997
Trẻ em đang chơi đùa dưới bóng cây xanh
Đường Phạm Ngọc Thạch năm 1995
Phố Tràng Tiền năm 1998
Nhiếp ảnh gia coi Hà Nội như quê hương thứ 2 của mình
Hình ảnh đời thường của người dân Hà Nội
Cảnh trời mưa trên một con phố
Nhịp sống êm ả, chậm rãi
Xích lô và những người bán hàng rong trên chiếc xe đạp
Yuichi Kobayashi nhận xét rằng người VN chăm chỉ
Trên một con phố ở trung tâm Hà Nội
Cầu Long Biên
Nhật Hạ (Tổng hợp - Ảnh:Yuichi Kobayashi)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ ảnh Hà Nội cách đây 20 năm qua ống kính người Nhật