Trong trận đấu sớm vòng 18 V-League 2018 giữa Nam Định và SLNA vừa khép lại với chiến thắng 3-2 nghiêng về phía đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, đã có một sự cố xảy ra sau trận khi cho rằng đội nhà bị xử ép, CĐV Nam Định lao xuống sân hành hung tổ trọng tài

Để CĐV lao xuống sân đánh trọng tài, CLB Nam Định phải đá không có khán giả

Nguyên Huy | 11/07/2018, 14:00

Trong trận đấu sớm vòng 18 V-League 2018 giữa Nam Định và SLNA vừa khép lại với chiến thắng 3-2 nghiêng về phía đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, đã có một sự cố xảy ra sau trận khi cho rằng đội nhà bị xử ép, CĐV Nam Định lao xuống sân hành hung tổ trọng tài

Với hình ảnh không đẹp này, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định phạt câu lạc bộ bóng đá Nam Định 50 triệu đồngvà phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả tại lượt trận thứ 20 của giải Vô địch Quốc gia – Nuti Cafe 2018.

Lý do VFF đưa ra là do Ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ bóng đá Nam Định đã vi phạm nghiêm trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu vì đã để khán giả có các hành vi:

Ném nhiều vật lạ xuống sân thi đấu gây nguy hiểm cho những người làm nhiệm vụ trên sân thi đấu; có lời lẽ lăng mạ, thô tục đối với trọng tài và chạy vào sân thi đấu tấn công trọng tài trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Nam Địnhvà Sông Lam Nghệ An tại lượt trận thứ 18, ngày 6.7.2018 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định.

Bên cạnh đó, Ban kỷ luật VFF cũngphạt câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương hai triệu đồng do có 5 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam và Becamex Bình Dương tại lượt trận thứ 18, ngày 8.7.2018 trên sân vận động Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

A.Đ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Để CĐV lao xuống sân đánh trọng tài, CLB Nam Định phải đá không có khán giả