Từ mùng 1 Tết Ất Tỵ, nhiều địa phương trên cả nước đã chào đón những vị khách đầu tiên "xông đất" các điểm du lịch nổi tiếng. Chuyến du xuân đầu năm không chỉ mở ra hành trình khám phá mà còn gửi gắm hy vọng về một năm mới an lành, may mắn.
Gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba (Trung Quốc) hôm 29.1 đã phát hành Qwen 2.5-Max, phiên bản mới của mô hình trí tuệ nhân tạo Qwen 2.5, mà họ tuyên bố vượt trội DeepSeek-V3.
Sáng 10.2 (tức mùng 1 Tết), thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã tổ chức đón những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” năm mới nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Huu Can Tran, 72 tuổi, đã tự sát lúc rạng sáng mùng 1 Tết, sau khi ra tay bắn chết 10 người tại một lễ hội đón giao thừa ở thành phố Monterey, bang Califonia.
Theo quan niệm của người xưa, trong ngày mùng 1 Tết mọi hành động và lời nói cần hết sức thận trọng để tránh xui xẻo cho cả năm. Đặc biệt, kiêng cho nước, cho lửa, kiêng làm vỡ đồ đạc, kiêng quét nhà…
Bản tin 18h ngày 12.2 - tức chiều mùng 1 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước tại Hà Nội (1ca), Bắc Ninh (1ca). Việt Nam hiện có 2.142 bệnh nhân.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12.2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu), thời tiết khu vực Bắc Bộ không mưa, vùng núi cao có nơi rét đậm dưới 10 độ C. Các khu vực khác trên cả nước trời nắng đẹp.
Bản tin 6h ngày 12.2 - tức sáng mùng 1 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 nào được ghi nhận. Hiện có hơn 129.900 người đang cách ly chống dịch.
Đăng ảnh, status liên quan đến cái chết hay chuyện xui rủi rồi tử nạn là chuyện không hiếm ở Việt Nam. Nam thanh niên ở Quảng Ngãi khiến bạn bè bàng hoàng khi mùng 1 Tết thay avatar Facebook màu đen và cho biết chắc chẳng sống được bao lâu nữa thì một ngày sau bị tai nạn giao thông qua đời.