Người anh họ thấy ông Tới chơi bóng chuyền cá độ bằng chầu bia mà liên tục chửi đồng đội, nên bực tức. Kết thúc trận bóng, người anh họ liền đánh ông Tới, bị ông Tới đánh trả, dẫn đến thương tích rồi tử vong.

An Giang: Cá độ nên đánh bóng chuyền ‘hăng máu’, dẫn đến án mạng

Khang Duy | 04/05/2020, 13:06

Người anh họ thấy ông Tới chơi bóng chuyền cá độ bằng chầu bia mà liên tục chửi đồng đội, nên bực tức. Kết thúc trận bóng, người anh họ liền đánh ông Tới, bị ông Tới đánh trả, dẫn đến thương tích rồi tử vong.

Sáng 4.5, Công an H.Chợ Mới, tỉnh An Giangcho biếtvừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Tấn Tới (45 tuổi, ngụ ấp Nhơn Lộc, xã Nhơn Mỹ, H.Chợ Mới) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 12.4, ông Tới chạyxe máy đến sân bóng chuyền, tổ chức tiệc nhậu với Huỳnh Thanh Danh (51 tuổi), là anh conbác ruột, và một số bạn bè.

Trong lúc nhậu,những người nhậu cáp độ đánh bóng chuyền, đội nào thua sẽ chung 1 thùng bia. Trong lúc đánh bóng chuyền thì đội Tới xảy ra mâu thuẫn nên Tới chửi đồng đội của mình. Riêng ông Danh ở ngoài ngồi tại bàn nhậu thấy anh em xóm giềng chơi thể thao mà chửi lộn nên bức xúc ra mặt.

Trận bóng chuyền kết thúc, ông Tới vào bàn ngồi thì bị ông Danh đánh vào mặt. Bị đánh bất ngờ nên ông Tới đứng lên đánh trả và đạp nhiều cái vào ông Danh, làm ông té ngã xuống đất gây thương tích. Sau đó ông Tới bỏ về nhà, còn ông Danh được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa An Giang, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Đến ngày 22.4 thì ông Danh tử vong.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Cá độ nên đánh bóng chuyền ‘hăng máu’, dẫn đến án mạng