Theo chính quyền địa phương, kẻ gian đã dắt trâu ra ruộng, cách chuồng khoảng 200 mét rồi xẻ thịt. Hiện trường còn một phần thịt sườn và đồ lòng con trâu.

Ăn trộm trâu rồi táo tợn xẻ thịt ngay gần chuồng

Việt Tâm | 13/08/2018, 16:15

Theo chính quyền địa phương, kẻ gian đã dắt trâu ra ruộng, cách chuồng khoảng 200 mét rồi xẻ thịt. Hiện trường còn một phần thịt sườn và đồ lòng con trâu.

          

Sáng 13.8, lãnh đạo UBND xã Minh Diệu, H.Hoà Bình (Bạc Liêu) xác nhận, hộ ông Đoàn Văn Phương (SN 1965, ngụ TT.Hòa Bình, H.Hòa Bình) mất trộm con trâu nặng gần 350 kg.

Sáng 12.8, ông Phương phát hiện tại chuồng nuôi của gia đình ở ấp 21, xã Minh Diệu (H.Hòa Bình) bị mất một con trâu nên đã đi tìm và trình báo chính quyền địa phương.

Lần theo dấu vết bước chân còn để lại hiện trường, ông Phương phát hiện con trâu của mình đã bị kẻ gian giết chết và xẻ thịt ngay tại ruộng, cách chuồng nuôi khoảng 200 m, chỉ còn để lại một phần thịt sườn và đồ lòng con trâu.

Nhận được thông tin, Công an xã Minh Diệu đã đến bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an H.Hoà Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Nguyệt Danh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hồi ức thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C huyền thoại
4 giờ trước Văn hóa
Vào khoảng năm 1967, đường Hồ Chí Minh trên biển chi viện cho đồng bằng Tây Nam Bộ bị địch phát hiện và đánh phá dữ dội. Khi đường biển khó đi, buộc phải có con đường khác mở ra ngay để không bị gián đoạn chi viện. Đoàn 195 của Quân khu 9 ra đời cùng với lực lượng TNXP Tây Nam Bộ, đảm đương nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ các kho ở biên giới Campuchia và miền Đông Nam Bộ về trữ, cất giấu rồi phân phối lại cho các lực lượng vũ trang của quân khu và các tỉnh miền Tây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ăn trộm trâu rồi táo tợn xẻ thịt ngay gần chuồng