Ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 cho biết đang tạm giữ Trương Hoàng Hảo (30 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về cái chết của ông Đào Văn Thuỵ (56 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Bình Thạnh), bảo vệ cửa hàng tiện ích ngay góc đường Quốc Hương – Xuân Thủy (phường Thảo Điền, quận 2).

Bảo vệ bị đánh tử vong chỉ vì nghe không rõ

Ngọc Thạnh | 30/11/2016, 16:08

Ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 cho biết đang tạm giữ Trương Hoàng Hảo (30 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về cái chết của ông Đào Văn Thuỵ (56 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Bình Thạnh), bảo vệ cửa hàng tiện ích ngay góc đường Quốc Hương – Xuân Thủy (phường Thảo Điền, quận 2).

Trước đó, khoảng 22 giờngày 28.11, tổ trực camera quan sátCông an phường Thảo Điền phát hiện xô xát giữa một nhóm người tại cửa hàng tiện ích trênnên nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi lực lượng Công an có mặt thì phát hiện ông Đào Văn Thuỵ nằm gục dưới đường liềnnhanh chóng chuyển nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Từ dữ liệu củacamera an ninh quan sát,Công an xác định được đối tượng đánh ông Thuỵlà Hảo, hiện đang làm việc tạicơ sở sửa chữa ô tô trên đường xa lộ Hà Nội.

Ngày 29.11, cơ quan điều tra đến nơi Hảo làm việc để yêu cầu Hảo hợp tác điều tra,khi ấy Hảo mới hay tin ông Thụytử vong. Những người đi cùngvới Hảo vàođêm 28.11cũng được cơ quan điều tra mời lên lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Hảo khai nhậnkhoảng 18 giờngày 28.11, Hảo cùng với 3 người bạn của mình là Thanh, Hiền, Cọp đến phòng trọ của Tuấn ở xa lộ Hà Nội tổ chức nhậu. Đến 21 giờcùng ngày thìcả nhóm cùngnhau đi uống cà phê.

Khi vừa đi đếngócđườngQuốc Hương-XuânThủythì cả nhóm ghé vào hỏi ông Thuỵ vì không biết đường đi. Ông Thuỵ bị lãng tai nghe không rõ nên sau nhiều lần nhóm Hảo hỏi đi hỏi lại,ông Thuỵ trả lời "tao không biết". Nghe vậy, Hảo nghĩ ông Thuỵ khinh thường nênlao vàođánh, đến khi Tuấn (người đi cùng với Hảo) vào can ngăn thì Hảo mớidừng tay. Sau đó, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được tiếp tụcđiều tra làm rõ.

Ngọc Thạnh
Bài liên quan
Tự uống thuốc trị đau hông, người đàn ông 40 tuổi suýt tử vong
Một người đàn ông 40 tuổi đã gặp phải tình trạng phản vệ độ 2, có nguy cơ tiến triển thành suy hô hấp đe dọa tính mạng, sau khi tự ý mua và sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tham gia các dự án trọng điểm của Việt Nam
Sáng 4.3, tại cuộc tọa đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc mong muốn tham gia các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, điện hạt nhân… của Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bảo vệ bị đánh tử vong chỉ vì nghe không rõ