Mới mổ ruột thừa nhưng thanh niên cao to, đẹp trai 19 tuổi vẫn ra tay nghĩa hiệp đuổi theo và bắt được kẻ giật túi xách có 30 triệu đồng bên trong. Điều gây bất bình là người được giúp lấy lại túi xách không cám ơn anh nửa lời.

Bắt cướp ở bệnh viện, soái ca mới mổ ruột thừa không được cám ơn nửa lời

Hồng Quân | 07/04/2017, 10:17

Mới mổ ruột thừa nhưng thanh niên cao to, đẹp trai 19 tuổi vẫn ra tay nghĩa hiệp đuổi theo và bắt được kẻ giật túi xách có 30 triệu đồng bên trong. Điều gây bất bình là người được giúp lấy lại túi xách không cám ơn anh nửa lời.

Xem thêm:Thanh niên dùng Ducati trăm triệu chạy GrabBike dụ mỹ nữ Hà thành bỏ người yêu

Ngọc Trinh mua hay chỉ quảng bá siêu xe Maybach S500 giá 12 tỉ?

Chuyện soái ca 19 tuổi mới mổ ruột thừa bắt được tên cướp túi xách lúc nửa đêmdo chính nữ bác sĩ T.H ở bệnh viện kể:

Tại khoa ngoại tổng hợp, nơi tôi làm việc, có một bệnh nhân tên Dương Quang H (19 tuổi), rất đẹp trai, cao 1m8 với mái tóc được buộc gọn gàng.

Bệnh nhân mới mổ ruột thừa được 3 ngày. Vào 3 giờ 30 sáng ngày 26.3, vì không ngủ được, H bèn ra hành lang ngồi, đang ngồi bỗng nghe tiếng la "trộm, trộm" trên tầng 6 vọng xuống.

Hiếu đứng lên và thấy đối tượng khả nghi cầm một chiếc túi xách nữ chạy xuống và một ông già đuổi theo sau. Thấy vậy, H đã bắt và khống chế tên cướp tại hiện trường.

H cùng các chú bảo vệ khám và phát hiện số tiền 30 triệu đồng trong túi và giải đến công an.

Sau đấy, người bị cướp túi xách đã được trả lại số tiền 30 triệu đồng.

Tôi thấy Hiếu chỉ hơn con trai tôi có 1 tuổi mà đã không ngại nguy hiểm giúp đỡ người khác. Tôi xót xa cho Hiếu, nếu nhỡ may tên cướp chống cự lại, với sức khỏe của Hiếu sau mổ thì không biết sẽ thế nào.

Điều tôi thấy xót xa hơn là gia đình người bị cướp không cảm ơn H lấy nửa lời trong khi họ đáng tuổi ông bà H.

Nhưng tôi cảm phục H vô cùng và thấy vẫn còn nhiều bệnh nhân của tôi có tấm lòng vàng...

Chuyện soái ca mới mổ ruột thừa bắt cướp ở bệnh viện nhưng không được cám ơn nửa lời.

Không riêng bác sĩ T.H, hầu như ai cũng bày tỏ sự cảm phụcH vì hành động nghĩa hiệp đó, đồng thời bất bình với người lấy lại được túi xách nhưngkhông cám ơn ân nhân.Thậm chí có bình luậnliên tưởng đến chuyện làm ơn mắc oán và gặp nạn vì giúp người.

Cụ thể hơn, ngày 11.2, anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, thường trú huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đưa cô gái bị tai nạn giao thông đi bệnh viện cấp cứu, song không lại bị người quen của nạn nhân trả ơn bằng một nhát dao nhát thủng phổi. Kẻ đâm anh Sơn tên Nguyễn Hữu Khá (sinh năm 1991, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh). Đối tượng khai nhận đã to tiếng với anh Sơn do hiểu nhầm và có hơi men trong người nên không kìm chế được bản thân,lao vào hành hung và rút dao thủ sẵn trong người đâm anh Sơn.

Dân mạng cảm phúc soái ca bắt kẻ cướp túi xách ở bệnh viện.

To cao, đẹp trai lại tốt bụng, H đang được nhiềuchị em truy tìm và hóng link Facebook, trong đó không ít cô gái cầu mong H chưa có người yêu.

Thanh niên dùng Ducati trăm triệu chạy GrabBike dụ mỹ nữ Hà thành bỏ người yêu. Xem chi tiết tại đây.

Hai người chạy bộ đuổi theo tên trộm xe SH:

Xem thêm:Kẻ định cưỡng hiếp y tá bị tóm sống ở Sài Gòn: Chưa làm được gì mà!

Khách gạt tàn thuốc xuống vườn rau sạch ở quán cơm, Trường Giang chửi miết?!

Clip công an bắt nhiều đôi nam nữ vào nhà nghỉ, nữ DJ quẩy sung làm triệu anh em bấn loạn

Không thể quan hệ 28 lần/ngày, chồng trẻ xin lỗi nữ đại gia U60 và lộ ảnh ngủ với trai

Yêu 5 năm, cưới 1 năm mới phát hiện chồng dan díu với chị ruột

Kiếm trên dưới 23 triệu/ngày, chuyên gia tình dục điển trai vẫn ế

Câu hỏi hot nhất ngày: Vua Hùng họ gì và vì sao giỗ ngày 10.3?

Thiếu gia Hà thành té dập mông vì bốc đầu xe SH, sinh nhật bé 1 tuổi quy tụ 100 dân xăm trổ

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt cướp ở bệnh viện, soái ca mới mổ ruột thừa không được cám ơn nửa lời