Đúng như dự đoán của nhiều người, kẻ cầm mã tấu chém rớt gương hàng chục ô tô ở Sài Gòn bị bắt trong tình trạng ngáo đá. Nếu mục tiêu của hắn không phải gương xe mà là con người thì quả là bi kịch!

Bắt kẻ cầm mã tấu chém rớt gương hàng chục ô tô: May mà không chém người!

Hồng Quân | 28/10/2017, 20:20

Đúng như dự đoán của nhiều người, kẻ cầm mã tấu chém rớt gương hàng chục ô tô ở Sài Gòn bị bắt trong tình trạng ngáo đá. Nếu mục tiêu của hắn không phải gương xe mà là con người thì quả là bi kịch!

Xem thêm: ‘Thất nghiệp, ganh ghét người giàu nên chém gương ô tô cho hả giận’

Nữ sinh ôm hoa, tạo hình trái tim đón bạn trai hành quân đường bộ 200km trở về

Kẻ đâm gục thanh niên bảo vệ bạn gái đăng status thanh minh khi đang bỏ trốn

Nghi vấn trò rượt đánh, cầm ghế phang thầy thuộc Học viện An ninh Nhân dân

Dân mạng sốc khi xem clip nam thanh niên cầm mã tấu chạy xe máy không mũ bảo hiểm, vừa lạng lách vừa chém rớt gương hàng loạt ô tô trên đường Sài Gòn.

Cứ mỗi khi chém rớt một gương ô tô, gã giang hồ phóng xe máy thật nhanh lên phía trước để kiếm mồi và tái diễn hành vi phá hoại tài sản này. Thậm chí, hắn còn chỉ mã tấu về phía người ngồi trong ô tô để đe dọa.

Có lẽ vì thế mà không tài xế ô tô hay taxi bị hại nào dám đuổi theo gã điên đó.

Trong clip, gã giang hồ chém rớt gương gần 10 ô tô trên đường đi nhưngbỏ qua vài chiếc. Song theo người quay clip, hắn bị điên và chém rớt gương mấy ô tô từ cầu Bình Triệu đến đường Đinh Bộ Lĩnh.

Ảnh trích từ clip kẻ cầm mã tấu chém rớt gương hàng chục ô tô.

Theo Công an quận Bình Thạnh, vụ việc xảy ra trưa 28.10 trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh.

Sau khi chém rớt hàng loạt gương ô tô, hắn chạy xe máy vòng về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, ra quốc lộ 13 rồi vứt mã tấu tự chế ở đây.

Một số ý kiến cho rằng thật may là gã khùng không chém người, nếu không số nạn nhân có lẽ cũng nhiều như gương ô tô bị rụng.

Nếu mục tiêu của hắn không phải là gương ô tô mà là con người thì sao? Nghĩ tới đủ rùng mình. Tuyến đường này cần có thêm cảnh sát cơ động và CSGT túc trực, kể cả ngày cuối tuần", một độc giả bình luận.

Một người khác viết: "Cả một đoạn đường dài mà không có bóng dáng công an để thằng điên tự do như chúa tể".

Chiều nay, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng lực lượng các phường chia nhau truy tìm hung thủ và bắt được hắn trong tình trạng ngáo đá.

Nguyễn Đình Long cầm mã tấu chém rớt gương hàng chục ô tô trong tình trạng ngáo đá.

Kẻ ‘đồ sát’ gương ô tô tên Nguyễn Đình Long (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), được đưa về trụ sở Công an phường 27, quận Bình Thạnh.

Các tài xế ô tô đã liên hệ công an trình báo vụ việc.

Gần 400 học sinh tiểu học nhập viện sau khi uống sữa miễn phí: Sữa Milo Nestle cận date hay quá date?

Sáng 27.10, gần 400 học sinh của Trường tiểu học Lái Hiếu (phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) và Trường tiểu học Nguyễn Hiền (phường Hiệp Thành) bị đau bụng, nôn ói sau khi uống sữa buộc phải nhập viện sau khi uống sữa Milo của Nestle ở trường theo chương trình Giáo dục dinh dưỡng học đường - Nestle Healthy Kids.

Dù chưa có kết luận chính thức từ các cơ chức năng về nguyên nhân chính khiến trẻ bị ngộ độc sau khi uống sữa Milo miễn phí ở các trường tiểu học này, song rất nhiều bậc phụ huynh lo ngại không dám cho con uống sữa Milo và đặt ra nhiều câu hỏi về nguyên nhân vì sao xảy ra hiện tượng trên.

"Liệu có hay không Nestle đã tặng sữa cận date hoặc quá date cho trẻ? Hay sữa có vấn đề về chất lượng?”, một phụ huynh nghi vấn.

Hôm nay (28.10), ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc sữa.

Theo đó, Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Công an tỉnh và các ngành có liên quan kiểm tra một nhà trọ tại thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp, cách thị xã Ngã Bảy trên 10km). Đây là nơi Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo M.C thuê phòng để chứa sữa và pha chế, rồi đem đi phát miễn phí cho các điểm trường tiểu học.

Tại đây, lực lượng chức năng tìm thấy 400 gói sữa Milo (dạng bột), trên 1.300 lon sữa Ngôi Sao Phương Nam (dạng đặc có đường), 2 loại sữa này được pha với nhau. Loại sữa Milo trên không phải do Cty Nestle trực tiếp phối hợp với ngành chức năng tổ chức phát miễn phí cho các em học sinh mà do Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo M.C nhận ủy quyền thực hiện.

Ông Lê Văn Khởi - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang cho biết: Việc Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo M.C cho pha 2 loại sữa trên với nhau là không ổn. Bởi nếu pha loại sữa bột với sữa đặc có đường của 2 công ty khác nhau có khả năng gây ngộ độc.

Ngoài ra, cũng không loại trừ nguyên nhân do nước pha sữa đun sôi chưa đạt quy chuẩn hoặc thời gian pha chế, đưa đến trường cách nhau quá xa (10km), dẫn đến việc bảo quản không đúng cách.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Sở GDĐT Hậu Giang cho dừng ngay việc phát sữa để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngoài ra, các em học sinh bị ngộ sẽ được điều trị miễn phí tại bệnh viện.

Xem thêm:Bí thư đoàn học viện ở TP.HCM thừa nhận ép bạn gái phá thai dù có thể vô sinh

Cô dâu Đắk Lắk đeo kính đen quẩy nhạc sàn, mẹ chồng và khách dự đám cưới ngỡ ngàng

Bị bắt quả tang về phòng gái xinh, gã trai 'bắt cá 3 tay' van xin người yêu tha thứ

Cãi nhau với chồng công tác nước ngoài, vợ đi nhà nghỉ với bạn thân chồng

Chân dài gây xôn xao phố Trần Duy Hưng làm diễn viên 'Tòa tuyên án' trên VTV6

Khoe bạn gái xinh với sếp kiếm hơn 5 tỉ/năm, chàng trai lương 14 triệu/tháng cay đắng

Đánh lộn rách tai và sứt đầu, trai đẹp - gái xinh Quảng Ngãi nên duyên vợ chồng

Hậu trường chụp ảnh người lớn phong cách JAV ở Việt Nam

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt kẻ cầm mã tấu chém rớt gương hàng chục ô tô: May mà không chém người!