Nghe tiếng trẻ em khóc vang ngoài sông Hậu, ông Phú chèo xuồng đến nơi phát ra âm thanh thì thấy một bé gái chỉ mới 2-3 ngày tuổi nằm trong chiếc thau nhựa.

Bé gái sơ sinh bị thả trôi trên sông Hậu giống Đường Tam Tạng

Duy Khang | 10/08/2017, 19:30

Nghe tiếng trẻ em khóc vang ngoài sông Hậu, ông Phú chèo xuồng đến nơi phát ra âm thanh thì thấy một bé gái chỉ mới 2-3 ngày tuổi nằm trong chiếc thau nhựa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 10.8, ông Huỳnh Hồng Phú (ngụ ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) thức giấc và phát hiện tiếng khóc của trẻ em ngoài sông Hậu.

Sau khi nghe thêm vài tiếng khóc, ông quyết định chèoxuồng đến nơi phát ra âm thanh, soi đèn pin tìm kiếm và phát hiện bé gái nằm trong chiếc thau nhựa. Nhận định bé gái có thể bị bỏ rơi, ông Phú báo chính quyền địa phương đến xử lý.

"Tôi tri hô cho hàng xóm thức giấc và đưa bé vào bờ. Bé gái khoảng 2-3 ngày tuổi, không mặc quần áo, sức khỏe tốt, được đắp bằng một chiếc áo thun trắng", ông Phú kể. Có người còn so sánh chuyện này giống như Đường Tam Tạng hồi nhỏ cũng được thả trôi sông trong phim Tây Du Ký.

Chiều 10.8, lãnh đạo UBND xã Mỹ Đứcxác nhận cơ quan chức năng đang truy tìm người thâncủa bé gái.

Hiện chính quyền địa phương đã đưa bé gái vào Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân (TP.Châu Đốc) chăm sóc.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bé gái sơ sinh bị thả trôi trên sông Hậu giống Đường Tam Tạng