Đêm xuống, nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu, khi mọi tuyến phố đều chìm trong sự yên lặng thì ở chợ đầu mối hoa quả Long Biên lại trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn hẳn ban ngày. Những chuyến xe hàng, những người lao động từ khắp nơi đổ về đây để phân phối những mặt hàng hoa quả tươi ngon cho cả thành phố vào sớm hôm sau.

Cận cảnh nhịp sống đêm đông ở chợ đầu mối hoa quả Long Biên

Một Thế Giới | 20/12/2014, 20:53

Đêm xuống, nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu, khi mọi tuyến phố đều chìm trong sự yên lặng thì ở chợ đầu mối hoa quả Long Biên lại trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn hẳn ban ngày. Những chuyến xe hàng, những người lao động từ khắp nơi đổ về đây để phân phối những mặt hàng hoa quả tươi ngon cho cả thành phố vào sớm hôm sau.

cho-dau-moi-hoa-qua-Long-Bien-hinh-anh-1
 Chợ đầu mối hoa quả Long Biên bắt đầu họp từ khoảng chập tối nhưng trở nên nhộn nhịp hơn vào lúc nửa đêm, khi mà các xe hàng từ ngoại thành bắt đầu vào chợ.
cho-dau-moi-hoa-qua-Long-Bien-hinh-anh-2
Các mặt hàng bày bán ở đây chủ yếu là rau, củ, quả… bán buôn cho các thương lái.
cho-dau-moi-hoa-qua-Long-Bien-hinh-anh-3
Chợ họp vào tất cả các đêm trong tuần bất kể trời nóng hay mưa lạnh, khô ráo hay gió rét. 
cho-dau-moi-hoa-qua-Long-Bien-hinh-anh-4
 Dưới cái lạnh khoảng 10 độ C của đêm đông Hà Nội, nhiều người chở hoa quả phải vượt hàng chục cây số để mang hàng đến chợ giao bán.
cho-dau-moi-hoa-qua-Long-Bien-hinh-anh-5
 Chợ cũng là nơi mưu sinh của những người lao động làm thuê. Khi các xe hàng đến chợ, những người kéo xe sẽ chở thuê hàng cho các lái buôn với giá nhân công 10-20 ngàn/chuyến.
cho-dau-moi-hoa-qua-Long-Bien-hinh-anh-6
 Những chuyến hàng ngược xuôi trong đêm giá lạnh. Hầu hết, những người kéo xe chở hàng thuê đều là những người phụ nữ. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng họ tựu chung về đây đều vì một mục đích kiếm kế sinh nhai.
cho-dau-moi-hoa-qua-Long-Bien-hinh-anh-7
 Trong đêm lạnh, nhiều người phụ nữ vẫn mặc áo cộc tay vì chở những chuyến hàng nặng toát mồ hôi. 
cho-dau-moi-hoa-qua-Long-Bien-hinh-anh-8
 Các tiểu thương cũng từ khắp nơi đổ về chợ đầu mối Long Biên để lấy hàng kịp bán vào sáng sớm hôm sau.
cho-dau-moi-hoa-qua-Long-Bien-hinh-anh-9
Những cuộc trao đổi, ngã giá được diễn ra nhanh chóng trong đêm để các tiểu thương kịp mang hàng về bán.  
cho-dau-moi-hoa-qua-Long-Bien-hinh-anh-10
 Những mặt hàng rau, củ, quả tươi sống ở đây đều rất đa dạng, đầy đủ từ quả chanh, quả ớt cho đến những loại cam, quýt, dưa hấu, sầu riêng…
cho-dau-moi-hoa-qua-Long-Bien-hinh-anh-11
 Nhiệt độ về đêm càng lúc càng giảm kèm theo nhiều sương muối khiến cái lạnh dường như tê tái. Một người đàn ông bán cà rốt, khoai sọ… tranh thủ ăn đêm để giữ ấm cho cơ thể.
cho-dau-moi-hoa-qua-Long-Bien-hinh-anh-12
 Một người đàn ông khác tranh thủ vừa bán hàng vừa ngồi ngủ gật bên đống củ đậu chờ khách đến lấy.
cho-dau-moi-hoa-qua-Long-Bien-hinh-anh-13
 Người phụ nữ bán dưa hấu chợp mắt ngay tại chợ trên chiếc giường xếp cùng mảnh chăn mỏng để chờ trời sáng.
 Triệu Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Sáng 22.5, Quốc hội bầu Chủ tịch nước
một giờ trước Theo dòng thời sự
Sáng 22.5, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước. Sau khi kết quả được công bố, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cận cảnh nhịp sống đêm đông ở chợ đầu mối hoa quả Long Biên