Người đàn ông có kỷ niệm rùng mình vì mang theo cây khèn H’Mông từ Việt Nam qua Mỹ thăm con gái.

Cảnh sát Mỹ suýt bắn người đàn ông cầm khèn H’Mông vì tưởng là súng

Phạm Hồng Quân | 28/07/2019, 14:46

Người đàn ông có kỷ niệm rùng mình vì mang theo cây khèn H’Mông từ Việt Nam qua Mỹ thăm con gái.

Xem thêm:Chở người nhà tới đền Bảo Lộc, tài xế ô tô bị thanh niên xăm trổ thu 50 ngàn

Lật tẩy nhóm giả sư chùa, dắt lũ trẻ đi xin tiền dưới nắng nóng ở xa lộ Hà Nội

Rộ tin Huấn Hoa Hồng bị bắt, Dương Minh Tuyền đính chính

Clip giang hồ ở Phú Thọ chặn ô tô khách đánh tài xế và lơ xe, thách thức công an

Clip tên cướp xăm trổ bị đánh bất tỉnh vì cầm dao đâm người khi giật hụt ĐTDĐ

Chị S.Ykể rằng khi chở bố đi mua sắm quần áo và đồ dùng cá nhân ở cửa hàng thì sự cố xảy ra.

Một người phụ nữ Mỹ thấy bố chị S.Y cầm cây khèn (hay còn gọi là kềnh -nhạc cụ thổi hơi củadân tộc H’Mông)nhưng tưởng là súng khủng nên lập tức báo cho cảnh sát. Nhiều cảnh sát Mỹ xuất hiện và yêu cầu khách mua sắm ở yên trong tiệm để xử lý "nhân vật nguy hiểm" có mang súng.

Chị S.Y không ngờ rằng nhân vật đó chính là bố mình nên gọi điện dặn ông ở yên trong ô tô vì tưởng có kẻ khủng bố.

Sau đó, chị S.Y mới biết đây chỉ là sự hiểu lầm và thật may là bố mình chưa bị cảnh sát Mỹ bắn.

Kềnh hay khèn là nhạc cụ phổ biến của người H’Mông.

Chuyện dở khóc dở cười do chị S.Y kể lại thu hút sự chú ý của dân mạng:

Bố vừa bay từ Việt Nam qua Mỹ thăm em mọi người ạ. Ông mang theo ít áo quần với một cây khèn và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Vì bố mới qua lần đầu nên em chở ông đi mua ít áo quần với đồ dùng cá nhân. Em đi vào cửa hàng mua đồ, còn bố ngồi trong xe chờ.

20 phút sau, đột nhiên nhiều cảnh sát Mỹ xuất hiện yêu cầu khách mua sắm ở yên trong tiệm để xử lý một "nhân vật nguy hiểm" có mang súng.

Em mới gọi cho bố mình bảo ông ở yên trong xe vì có biến, bên này súng ống với khủng bố nhiều nguy hiểm lắm.

Mọi người tin không, ai ngờ "nhân vật nguy hiểm" ấy chính là bố em. Cảnh sát nhanh chóng khống chế ông ấy và tịch thu cây khèn mà họ tưởng là súng ấy.

Bố em chỉ ú ớ kêu được vài tiếng, ở đây cảnh sát sao hiểu được.

Sau 15 phút kiểm tra và soi xét, cảnh sát nhận ra đó không phải súng nên cho tất cả được ra ngoài. Họ nói với em là có một phụ nữ da trắng báo rằng bố em mang súng to trong xe. Thật ra đó chỉ là cây khèn của dân tộc H'Mông thôi. Cảnh sát ngay lúc đó đã xin lỗi bố em vì sự hiểu lầm này.

Bố em bực mình lắm, chửi bọn kia như bắn ráp nhưng cảnh sát lại cười cười chẳng hiểu gì. Còn em dịch kiểu bố em đang khen tụi nó này nọ, thế là hai bên bắt tay nhau cười nói còn chụp ảnh chung làm kỷ niệm nữa.

Bố chị S.Y cầm khèn chụp ảnh kỷ niệm với hai cảnh sát Mỹ khống chế mình.

Nhiều dân mạng không thể nhịn cười khi đọc chuyện trên và cho rằng bố chị S.Y trong cái rủi còncó cái mayvì chưa bị "ăn kẹo đồng" từ cảnh sát Mỹ.

"Chê dân trí thấp thìlại tự ái" là bình luận chấm biếm cảnh sát Mỹ của dân mạng Việt.

Đặc tính của cây khèn H'Mông

Khèncó 6 ống trúc rỗng ruột với độ dài ngắn khác nhau. Những ống này xuyên qua 1 bầu gỗ. Phần trên của đầu bầu gỗ thuôn nhỏ, nối với 1 ống trúc khác tạo thành ống thổi. Trên mỗi thân ống trúc nằm ngang có 1 lưỡi gà nhỏ bằng đồng nằm ở chỗ cắm qua bầu gỗ. Gần đó, phía bên ngoài bầu gỗ là lỗ bấm. Muốn tạo ra âm thanh của ống nào, người ta bịt tay vào lỗ bấm của ống đó, thổi hơi vào khiến lưỡi gà rung lên phát ra âm thanh. Lúc hít hơi vào lưỡi gà cũng bị tác động cho ra âm thanh.

Tùy theo mức độ dài ngắn, to nhỏ mà các ống có âm thanh khác nhau. Riêng ống ngắn nhất và ống dài nhất có 2 lưỡi gà song song phát ra đồng âm. Nhìn chung, khi bịt lỗ hay mở ra đều có thể tạo âm thanh khi thổi. Kỹ thuật sử dụng khèncơ bản là những thế bấm như vỗ, vê, ngắt, láy rền, đánh chồng âm, hợp âm và hoà âm…

KhènH’Mông giống như nhiều loại khèn khác, là nhạc cụ đa thanh, âm sắc có nhiều chất kim loại, hơi rè nhưng mạnh mẽ.Khèncó âm vực trong vòng 1 quãng tám, mỗi ống chỉ phát ra 1 âm thanh. Một số nghệ nhân đã cải tiến loại khèn nàythành 8 – 9 ống hoặc vẫn giữ nguyên 6 ống nhưng làm khóa bịt mở lỗ bấm để tạo thêm vài âm nữa nênâm vực rộng hơn đôi chút.

Người H’Mông thổi khèntrong những cuộc vui, tang ma hay lúc đi từ nhà đến chợ. Hiện nay, họ có nhiều loại khènvới kích cỡ khác nhau (nhỏ, vừa và to). Theo truyền thống, nhạc cụ này do nam giới sử dụng, thường dùng để độc tấu hoặc đệm hát.

CSGT TP Phủ Lý, tỉnhHà Nam đu cửa xe tải bỏ chạy:

Nhiều người cho rằngCSGT khôngnên đu cửayêu cầu tài xế xe tải phải dừnglại vì nguy hiểm cho bản thân mà hãy ghi nhận biển sốđể phạt nguội.

Xem thêm:Vừa tuyên bố 'Công an Hạ Long làm gì dám bắt tao', tổ lái bị CSGT bắt dừng xe

8 sếp cty Hàn xếp hàng cúi chào công nhân Việt mỗi sáng: Cần tôn trọng hay tiền thưởng?

4 đạo tặc đánh sinh viên túi bụi, rạch quần cướp ví và iPhone ở Gò Vấp

Thực hư vụ phượt thủ bị bạn nữ lừa có thai, tống tiền, chê xe 50 triệu cùi bắp?

Đặt bánh sinh nhật bạn gái có chữ ‘My Queen’, bẽ mặt vì cửa hàng ghi ‘Mai Queen’

Fanpage lừa gấp 500 sao giấy có 500 ngàn: Nữ sinh khóc hận vì mất tiền, tốn công

Hot girl Trâm Anh tái xuất sau khi nữ lễ tân lộ clip sex dám đối mặt với dư luận

2 gã trai đi xe biển số Hải Phòng 'thả dê' còn đánh cô gái Hà Nội bầm dập

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh sát Mỹ suýt bắn người đàn ông cầm khèn H’Mông vì tưởng là súng