Không những chấp nhận lời tự thú mong muốn chuyển giới của chồng, Susanna Liang còn quyết định chung sống vui vẻ cùng "người vợ mới" và cậu con trai kháu khỉnh.

Câu chuyện 'Cô gái Đan Mạch' thời hiện đại

Chí Thiện | 31/10/2016, 23:06

Không những chấp nhận lời tự thú mong muốn chuyển giới của chồng, Susanna Liang còn quyết định chung sống vui vẻ cùng "người vợ mới" và cậu con trai kháu khỉnh.

Cặp đôi này quen nhau thông qua mạngInternet vàonăm 2008. Khi ấy,Andrea là một sinh viên ở tiểu bangNew Jersey, Mỹ cònSusanna Liang theo học tại một trường đại học ở tiểu bang Queensland, Úc.Sau 2 năm nhắn tin cho nhau, Andrea quyết định bay đến Úc để gặp mặt người bạn gái. "Tôi bị ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai cùng sự tử tế của anh ấy", Susanna cho biết. "Năm 2012, tôi bay sang Mỹ và ở đó 2 năm trước khikết hôn với nhau".

Susanna Liang và Andrea lúc mới cưới

Cuộc sống hôn nhân của cả 2trôi quaêm đềm và hạnh phúc cho đến khi Andrea tự thú với vợ rằng anh muốn chuyển giới. "Em chắc chắn sẽ ghét anh nhưng anh muốn trở thành một người phụ nữ", Andrea nói. "Anh không thể nàonhìn thẳng vào mắtcủa con mình, khuyên chúng rằng nên sống thật với bản thân trong khi anh là một kẻ đạo đức giả".

Chia sẻ với tờ Daily Mail, Susanna nói: "Tôi hoàn toàn bị sốc. Andrea luôn có một tính cách nhẹ nhàng, mềm mỏng nhưng thế này thì tôi chịu, không đoán được. Tôi có tìm hiểu về chủ đề này trên Internet và cảm thấy thoải mái hơn với lượng thông tin mà mìnhtìm được. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng liệuviệc thay đổi ngoại hình và giọng nói như thế có ảnh hưởng gì đến tính cách hay không?".

Ngoại hình của Andrea thay đổi rõ rệt sau khi sử dụng hormones nữ

Sau khi thống nhất với nhau, cặp đôi quay trở lại Úc và thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng: Susanna thụ thai trong ống nghiệm (vì tinh trùng trong tinh dịch của Andrea thấp) và Andrea thực hiện phương pháp chuyển đổi giới tính. Đáng ngạc nhiên là 2 nhiệm vụ này đều đãthành công tốt đẹp. Bé trai Lucasra đời vào năm 2015trong sự vui mừng của Susanna và Andrea - lúc này đã là một cô gái xinh đẹp.

Cậu con trai Lucas

"Điều cốt yếu là chúng tôi đã có cậu con trai 20 tháng tuổiLucas. Khi nó đủ lớn, chúng tôi sẽ dạy nói gọi cả 2 là 'mẹ'. Và ngay khi nó biết đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ giải thích hết mọi chuyện", Susanna nói.

Trong khi đó, mong ước của Andrea là có thể hoàn thành quá trình chuyển đổi giới tính của mình trong 2 năm tới và sống hạnh phúc bên vợ con.

Mai Thảo (Theo Daily Mail)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Câu chuyện 'Cô gái Đan Mạch' thời hiện đại