Nhiều lần ngăn cản mối quan hệ của mẹ với người tình tên Quý nhưng không được, lại bị hàng xóm dèm pha và biết được vợ ông Quý thường tìm mẹ mình đánh ghen, Thắng đã dùng dao chém liên tiếp vào lưng khiến ông này bị thương tích đến 59%.

Chàng trai 9X cầm dao chém liên tiếp người tình của mẹ

Thu Anh | 28/05/2016, 05:37

Nhiều lần ngăn cản mối quan hệ của mẹ với người tình tên Quý nhưng không được, lại bị hàng xóm dèm pha và biết được vợ ông Quý thường tìm mẹ mình đánh ghen, Thắng đã dùng dao chém liên tiếp vào lưng khiến ông này bị thương tích đến 59%.

Ngày 27.5.2016, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1993, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội giết người.

Ngồi trước vành móng ngựa là chàng sinh viên trẻ với gương mặt thư sinh, hiền lành nhưng không ai ngờ rằng vì mối quan hệ bất chính của người mẹ cùng những lời bàn ra tán vào của hàng xóm, bạn bè đã khiến cậu mang tộigiết người.

Theo cáo trạng, ông Ngô Văn Quý (SN 1971) và bà Nguyễn Thị T. (mẹ của bị cáo, SN 1973) là người cùng xã và có quan hệ tình cảm với nhau nên ông Quý thường xuyên qua nhà bà T. chơi.

Thời gian đầu, Thắng đồng ý mối quan hệ này một phần cũng vì người bố của Thắng mất đã lâu nhưng sau khi bà Đinh Thị Căn (vợ của ông Quý) phát hiện ra mối quan hệ bất chính này đã tìm gặp bà T. để đánh ghen, gây ảnh hưởng đến uy tín và cuộc sống bình thường của mẹ con Thắng.

Biết đượcviệc mẹ bị đánh ghen, Thắng đã nhiều lần can ngăn, phản đối mối quan hệ này nhưng không thành. Khoảng 19h ngày 19.2.2014, ông Quý đến nhà bà T. chơi như thường lệ. Nghe thấy tiếng nói chuyện của ông Quý, đang ở trên tầng 2, Thắng liền lấy một con dao đi xuống phòng khách và nói với ông Quý về việc không đồng ý mối quan hệ này nhưng không nhận được sự đáp trả từ phía ông Quý.

Thấy vậy, Thắng vung dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng ông Quý khiến ông bỏ chạy ra ngoài. Được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, dù may mắn thoát chết nhưng ông Quý bị tổn hại 59% sức khỏe.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thắng đã tự nguyện ra cơ quan Công an đầu thú, giao nộp con dao gây án và khai nhận hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã nêu.

Tại phiên tòa hôm nay, Thắng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng theo lời khai của bị cáo trước tòa, nguyên nhân dẫn đến hậu quả hôm nay là do bị hại không trả lời và tỏ ý coi thường mình. Đồng thời, bị cáo cũng không đồng ý mối quan hệ này và do nhiều lần vợ của ông Quý đến đánh ghen ảnh hưởng tới danh dự của gia đình bị cáo khiến hành xóm, bạn bè cười nhạo, dèm pha...

Có mặt tại tòa, ông Quý (người bị hại) cũng đã đứng lên xin giảm nhẹ hình phạt cho Thắng vì hành động của Thắng là không hề cố ý.

Trước lời khai nhận của bị cáo, vị đại diện VKS cho rằng do bực tức về mối quan hệ giữa mẹ và người bị hại; đồng thời trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi nhưng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên đại diện VKS đề nghị mức án từ 6- 8 năm tù cho Thắng.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Thân (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nêu quan điểm, bị cáo phạm tội trong tâm trạng bị kích động mạnh, hành vi mang tính chất đột xuất, không làm chủ được bản thân. Bản thân bị cáo sau khi gây án cũng đã tự nguyện ra đầu thú thể hiện sự ăn năn, hối hận.

Trước lời luận tội của VKS cũng như lời bào chữa của luật sư, Thắng từ từ đứng dậy, mặt cúi gằm xuống đất và cất lên những lời nói đầy ân hận: “Tôi rất ân hận về hành vi của mình. Chỉ vì một chút bồng bột mà sắp cướp đi tính mạng của bị hại. Tôi gửi lời xin lỗi đến bị hại và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt”.

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Ngọc Thắng 5 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Nhã Thanh.

Ảnh: Bị cáo tạo phiên tòa sơ thẩm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chàng trai 9X cầm dao chém liên tiếp người tình của mẹ