Cho em gần anh thêm chút nữa dự kiến sẽ đối mặt với những luồng ý kiến trái chiều khi ra rạp cuối tuần này. Phim sẽ thích hợp với những khán giả tuổi mới lớn, thiên về đời sống tình cảm lãng mạn, nhưng lại không phải là lựa chọn dành cho những ai ưa logic, lý trí, không dễ bao dung đối với những tình tiết thiếu hợp lý so với ngoài đời.

'Cho em gần anh thêm chút nữa': Bi kịch tình yêu hay sự nối dài của phim ung thư Hàn Quốc

Kim Vân | 04/12/2016, 07:01

Cho em gần anh thêm chút nữa dự kiến sẽ đối mặt với những luồng ý kiến trái chiều khi ra rạp cuối tuần này. Phim sẽ thích hợp với những khán giả tuổi mới lớn, thiên về đời sống tình cảm lãng mạn, nhưng lại không phải là lựa chọn dành cho những ai ưa logic, lý trí, không dễ bao dung đối với những tình tiết thiếu hợp lý so với ngoài đời.

Bộ phim lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Gào, kể về hành trình đi tìm mục đích sống của những người trẻ.Sau cái chết của cha mẹ vì căn bệnh ung thư, Kai bỏ học, vùi mình trong nỗi buồn vô hạn. Một ngày nọ, cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn tên Rin bước vào cuộc đời Kai như con đom đóm nhỏ thắp lại hy vọng sống cho anh.Nhưng không phải Kai mà là Rin mới đang phải đối diện với những thử thách thực sự của cuộc sống…

Cho em gần anh thêm chút nữa là một câu chuyện tình đẹp, lãng mạn dành cho những khán giả duy mỹ bởi cả hai diễn viên Đình Hiếu và Jun Vũ trong vai Kai và Rin đều rất đẹp đôi. Đây sẽ là một trong những yếu tố chính giúp phim tăng doanh thu phòng vé. Bên cạnh đó, phim cũng có những cảnh khiến nhiều cặp đôi phải mơ ước một lần được trải nghiệm, như một bữa ăn chỉ có hai người trên du thuyền 5 sao, cảnh một túp lều nhỏ trong một đêm khuya yên bình nơi miền quê xa vắng, vv… Mối tình của họ cứ êm đềm, ngọt ngào cho đến khi biến cố xảy ra, Kai phát hiện Rin bị ung thư không thể cứu chữa. Và câu chuyện đưa người xem trở về với một tình huống quen thuộc trong các phim bi của Hàn Quốc từ những năm 1990.

Với những người theo trường phái tình cảm, đây tiếp tục là một bộ phim khiến họ phải khóc vì thương cảm, vì tiếc nuối cho một mối tình đẹp sớm kết thúc trong oan trái. Mọi hành động, phản ứng của nhân vật, dù có vô lý đến đâu cũng đều được “hóa giải” và dễ dàng được chấp nhận bởi bi kịch ung thư. Chẳng hạn như chuyện một cô gái ngoan hiền như Rin bỗng dưng đến bar uống say và nhảy điên cuồng với những người đàn ông lạ, sau đó lại thách thức, chửi bới Kai khi anh đến đón cô về. Hay chuyện Kai bỏ học sau cái chết của cha mẹ, nhưng chỉ đến thư viện để… ngủ. Thêm một điểm cộng khiến nhóm “duy tình” hoàn toàn bị “đổ gục”, đó là ca khúc của phim đánh đúng tâm trạng khi yêu, được thể hiện qua giọng ca quá đỗi ngọt ngào của ca sĩ Hương Tràm.

Nhưng đối với những người nhìn vấn đề một cách logic hơn thì Cho em gần anh thêm chút nữa không khác gì sự nối dài của dòng phim “ung thư” Hàn Quốc cuối thế kỷ trước. Một đề tài đã quá cũ sau hàng loạt phim tương tự từng ra đời và lấy đi nước mắt của họ. Cùng với đó, thái độ và hành động của các nhân vật đều rất tiêu cực: cứ hễ không ưa điều gì, buồn điều gì là lại ra quán nhậu uống đến say xỉn. Ngay cả những trò đùa giỡn của hai nhân vật chính thời còn vô tư cũng không lấy gì làm đáng yêu, như cảnh họ vào quậy cửa hàng đàn guitar, hay cầm bình xịt đi bôi vẽ lên các bức tường. Dĩ nhiên, đó là dụng ý của tác giả nhằm đẩy các tình huống xung đột đến tận cùng trước khi gỡ rối, nhưng liều lượng xem ra hơi quá tay khiến những người “duy lý” thấy khó mà thông cảm được.

Điểm sáng trong phim không tập trung vào 2 nhân vật chính, mà lại đến từ NSƯT Lê Thiện (vai bà của Kai) và Hồng Đào (mẹ của Rin). Hai người phụ nữ đều thể hiện được chất mạnh mẽ, cứng rắn bên ngoài, nhưng lại tràn ngập tình thương yêu bên trong. Và chính họ mới tạo nên những giọt nước mắt ý nghĩa thực sự về tình cảm gia đình, phần nào giúp phim khỏi sa đà vào sướt mướt, ủy mị.

Kim Vân
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai
12 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương tại Đồng Nai.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Cho em gần anh thêm chút nữa': Bi kịch tình yêu hay sự nối dài của phim ung thư Hàn Quốc