Do vụ việc đang gây xôn xao dư luận, UBND huyện Bình Chánh đã họp bàn và xin hướng giải quyết từ UBND TP.HCM.

Chưa cưỡng chế 'công trình' container tại quán Xin Chào, chờ xin ý kiến thành phố

Hồ Phước Đông | 19/08/2016, 19:47

Do vụ việc đang gây xôn xao dư luận, UBND huyện Bình Chánh đã họp bàn và xin hướng giải quyết từ UBND TP.HCM.

Ngày 16.8, Ông Nguyễn Văn Tấn chủ quán cà phê Xin Chàoở địa chỉ khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM nhận được quyết định "Đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị"đối với một thùng container 20 feet (diện tích 14,4m2).

Lýdo UBND thị trấn Tân Túc đưa ra quyết định này là do “Chủ đầu tưtổ chức thi công công trình khác (container) trên đất không được phép xây dựng. Quy định xử lý căn cứ vào khoản 1, điều12, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 7.12.2007”.

Với lý do đó, quyết định này yêu cầu:

"Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, nước với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận đượcquyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Trưởng Công an thị trấn Tân Túc chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương, đôn đốc các cơ quan liên quan đảm bảo hiệu lực thi hành của quyết định ngay sau khi ký.

Qua thời hạn 3 ngày (kểcả ngày nghỉ) từ ngày ban hành quyết định này, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ".

Sau khi quyết định nói trên đượcban hành, trả lời báo chí về việc cắt điện nước, sáng 18.8 ông Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Huyện ủyBình Chánh thông tin ôngvừa kiểm tra quyết định do Chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc ban hành và thấy có vấn đề chưa ổn. Cụ thể, ông yêu cầu lãnh đạo thị trấn Tân Túc phải giải thích vì sao lại yêu cầu cắt điện cắt nước ở quán Xin Chào. "Chủ tịch thị trấn nói là quyết định này ban hành theo biểu mẫu. Tôi nói, mẫu gì thì mẫu cũng phải hợp lý hợp tình. Mà chỉ đạo cắt điện cắt nước cũng không phải việc của Chủ tịch thị trấn. Có làm phải để dân phục, đừng làm chuyện nhỏ nhặt, không đáng"- ông Phụng chia sẻ.

Trong quyết định ghi rõ “qua thời hạn 3 ngày (kểcả ngày nghỉ) từ ngày ban hành quyết định này, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.”

Ông Tấn trao đổi với phóng viên về việc container sẽ bị cưỡng chế.

Hôm nay19.8 đã hết thời hạn 3 ngày kể từ ngàyra quyết định xử lý"công trìnhcontainer" được để làm nơi rửa chén bát của quán cà phê Xin Chào do ông Tấn làm chủ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Phụng – Bí thư huyện ủyBình Chánh cho biếtđến hôm nay (19.8)là đúng hạn 3 ngày nhưng việc cưỡng chế và cắtđiện, nước chưa thực hiện. Ông Phụng cho rằng sự việc này đang được dư luận rất quan tâm nên yêu cầu các cơ quan liên quan của huyện xem xét rõ rồi báo cáo, có văn bản gửi UBND TP.HCM xin hướng giải quyết.

Chính vì thế tuyđã đến thờihạn thực hiệncưỡng chế, nhưngcontainer vi phạm về trật tự xây dựng đô thị của quán cà phê Xin Chào vẫn chưa bị tháo dỡ, di dời.

Ông Tấn chia sẻ vì những vụ việc liên quan đến pháp luật, một năm qua công việc làm ăn của ông bị ảnh hưởng khá nhiều. Bây giờ ôngchỉ muốn "được làm ăn yên ổn".Chủ quán cà phê nói rằngtừ lúc nhận quyết định xử lý cho đến nay, bản thân luôn lo lắng, cảm thấy bất an nhiều thứ.

Sau khi nhận được quyết định xử lýcủa UBND thị trấn Tân Túc về việc lắp đặt thùng container làm nơi rửa chén bát, nấu nướng, ông Nguyễn Văn Tấn chủ quán cà phê Xin Chào cho biết: “Tôi sẵn sàng tháo dỡ ngay phần container này nếu nhà nước có dự án hay xây dựng công trình gì.

Nếu bắt buộc cưỡng chế, tôi cũng chấp hành, thực hiện quyết định xử lýcủa UBND thị trấn Tân Túc. Tuy nhiên, tôi có mong muốn được đặt thùng container này qua mùa mưa. Bởi lẽ, người làm việc cho tôi không có nơi rửa chén bát, trước đây mưa gió, làm việc bị ướt hết, tội nghiệp họ. Nếu được, tôi mong cơ quan chức năng có thể cho quán đặt thùng container này qua mùa mưa, sau đó tôi sẽ chủ động di dời đi nơi khác”.

Ông Tấn: Tôi mệt mỏi quá rồi

Trước đó ông Tấn cho biết đã rất mệt mỏi vì vướng vào những quyết định xử phạt trong suốt 1 năm qua. Ông Tấn từng bị Công an huyện Bình Chánh lập biên bản vi phạm hành chính rồi ra quyết định xử phạt 17 triệu đồng về 5hành vi, trong đó có hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đó có quyết định khởi tố ông Tấn về tội kinh doanh trái phép. Viện KSND huyệnnghiên cứu hồ sơ một tháng và phê chuẩn quyết định khởi tố ông Tấn. Cáo trạng xác định ông Tấn đang hoạt động kinh doanh dù chưa được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, sau đóCông an TP.HCM và ViệnKSND TP.HCM đãxem xét vàcho đình chỉ vụ án.

Nghinh Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
12 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chưa cưỡng chế 'công trình' container tại quán Xin Chào, chờ xin ý kiến thành phố