Chuyện hai nhà đám cưới và đám ma cạnh nhau tuy hiếm nhưng không phải không có. Ảnh chụp tại Phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội là minh chứng rõ nét.

Chuyện đám cưới và đám ma cạnh nhau ở Hà Nội

Một Thế Giới | 01/12/2014, 07:03

Chuyện hai nhà đám cưới và đám ma cạnh nhau tuy hiếm nhưng không phải không có. Ảnh chụp tại Phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội là minh chứng rõ nét.

>>Rải tiền lẻ khi xe máy bị xe tải tông, người dân dừng lại nhặt
>>Clip 3 hồn ma trong khách sạn gây bàng hoàng
>>Bị bắn tan xác vì giật túi của người đẹp
>>Gặp cặp song sinh không cùng sinh nhật hiếm thấy
Đây cũng là chủ đề được dân mạng quan tâm và đưa ra nhiều câu hỏi. Đáng chú ý có “Bạn sẽ ứng xử ra sao nếu rơi vào trường hợp này” hay “Nếu thấy đám ma với đám cưới cạnh nhau thì các bạn nên vui hay buồn?”.
Có người cho rằng nhà làm đám cưới phải hoãn, hoặc nhà làm đám ma phải chuyển đi chỗ khác.
Nhà đám cưới cũng chẳng thể vui mà nhà đám ma thì thêm buồn, nên đúng là thật khó xử nếu rơi vào cảnh này”, bạn Duy nhận định.

Bạn Trung Pebble thì cho biết: “Trước giờ có đám cưới thì đám ma phải chuyển. Ở quê mình toàn vậy mà”.

Trái ngược với chia sẻ của Trung Trung Pebble, bạn Tũn Bella chia sẻ: “Nhà mình đợt cưới cậu út thì nhà bên có một ông cụ chuẩn bị đi, thế là phải hoãn đám cưới. Đến đúng hôm tổ chức đám cưới thì ông cụ mất. Tính ra thì cũng là có họ xa. Thế là cứ 1 bên đám ma,1 bên đám cưới. Lúc ấy, mình trẻ con nên không nghĩ ngợi gì, chỉ thấy mấy bà cụ bảo là ông cụ ý theo cậu mình”.


dam cuoi va dam ma canh nhau Đám cưới và đám ma cạnh nhau ở Phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội

"Hai nhà nên thông cảm cho nhau" là ý kiến của nhiều người khi rơi vào hoàn cảnh oái ăm trên.

 “Nhà đám ma không thổi kèn, đám cưới không bật nhạc. Hiểu cho nhau là tốt”, bạn Trung Trung gợi ý.

Người nhà đám hỷ : Thôi thì sinh dữ tử lành, coi như là có lộc.
Người nhà có đám ma : Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Chả biết phải nói sao vì những chuyện thế này thi thoảng vẫn diễn ra không ít tại đường phố. Cái chính là cùng nhau thông cảm với công việc hàng xóm láng giềng của nhau mà thôi
”, admin Beat bình luận.

Thế nhưng, không phải ai "cũng hiểu cho nhau" như bạn Trung viết. Bạn Duy Khánh kể: “Đợt ở Vincom có sự kiện. 1 bên nhạc đập uỳnh uỳnh và quẩy lên, còn 1 bên còn kèn đám ma ò í e cơ”.

Trong khi đó, Minh Vũ, em trai của thanh niên làm đám cưới tại Phố Tôn Đức Thắng, chia sẻ: Cũng không có gì đâu. 2 nhà thông cảm cho nhau mà. Bên kia cụ 92 tuổi mất, nhà mình thì ông anh trưởng cưới. Hàng xóm 20 năm thế là bình thường”.

>>Ngọc Trinh đến Old Trafford, ông già Noel bó tay trước Real

>>Trào lưu chụp ảnh nude tự sướng
>
Thầy hát Em của ngày hôm qua trong lớp, sinh viên thích mê
>>
Bị khiêu khích, thầy ném tóc giả vào mặt nữ sinh xinh xắn

>>Đập vỡ kính taxi ở Hà Nội bị đánh bầm dập

>>Gã xe ôm chặt chém , sàm sỡ thiếu nữ xinh xắn ở Hà Nội

>>Cảnh sát vào nhà vệ sinh, chùa bắt người dùng ‘gậy tự sướng’
>>Thanh niên nông thôn chạy siêu xe ngầu hơn Batman
Quân Linh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vị thế của một đất nước được thể hiện qua trình độ khoa học công nghệ!
4 giờ trước Khoa học - công nghệ
"Vị thế của một đất nước được thể hiện thông qua trình độ KH&CN. Việt Nam từ một nước khó khăn đã vươn lên khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyện đám cưới và đám ma cạnh nhau ở Hà Nội